Đó là câu nói của người anh, nhân vật trong tiểu phẩm " Ba anh em và vòi nước ", một trong những tiết mục đặc sắc được các em học sinh Trường chuyên Thái Nguyên trình diễn tại Diễn đàn học sinh với nước sạch, tổ chức tại Hội trường lớn Bộ Tài nguyên và Moi trường,chiều ngày 25 tháng 6 vừa qua.
Hết nhóm này đến nhóm khác, học sinh Trường chuyên Thái Nguyên đã cho thấy khả năng vượt trội của mình về truyền thông môi trường qua các tiết mục như Nhìn hình đoán chữ, Tiểu phẩm kịch ngắn, Trò chơi hiểu ý, Bài thuyết trình nguồn nước, Tiểu phẩm Tâm sự giọt nước,...Xen kẽ các tiết mục trên là những bài dân ca tự đệm đàn tính, những bài hát theo thể loại mới đang thịnh hành trong giới trẻ.
Tất cả mấy chục người có mặt tại hội trường đều "buộc phải" tham gia vào tiết mục hỏi - đáp về bảo vệ nguồn nước do em Minh Hiếu dẫn dắt, bất kể đó là học sinh các trường, thày cô giáo quen hay lạ, các vị còn trẻ hay đã lớn tuổi, là giáo sư hay là doanh nhân,...Ngay cả ông Chủ tịch VACNE cũng "phải" tham gia Diễn đàn.
Một không khí sôi nổi, hào hứng đã được tạo lập. Những thông điệp cụ thể, dễ nhớ về nước sạch và vệ sinh môi trường đã được đưa ra, lặp đi lặp lại bằng hình ảnh, bằng chữ viết trên màn hình,bằng lời nói trong các tiểu phẩm, và cả lời ca trong các bài hát được chọn lọc.
Vui vẻ và xúc động, một vị trong Ban Giám khảo cuộc thi Nước lần thứ 11 đã kịp nhờ người đi mua và tặng cho các em học sinh mỗi người một quyển sổ và cây bút để làm kỷ niệm.Trong lúc chia tay, cô giáo dẫn đoàn của Trường chuyên Thái Nguyên chia xẻ " Hơi bị tiếc. Giá có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, các em học sinh còn thể hiện tốt hơn".