THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG
Nhà sư bám trụ hồ Tây xin rác người thả cá tiễn Táo quân
Thứ Sáu, 20/01/2017 | 02:10:00 PM
Có mặt ở hồ Tây từ rất sớm, Thượng tọa Thích Tịnh Giác (Trụ trì chùa Phúc Sơn, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) chờ từng người dân đến thả cá chép tiễn ông Công ông Táo để thuyết phục thả sao cho đúng ý nghĩa tâm linh, vừa giữ vệ sinh môi trường. Đây là năm thứ 6 ông thực hiện công việc ý nghĩa này.
Từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp – ngày lễ tiễn ông Công ông Táo về trời, Thượng tọa Thích Tịnh Giác (Trụ trì chùa Phúc Sơn, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) cùng nhóm tình nguyện viên đã có mặt tại điểm thả cá Hồ Tây thuyết phục người dân thả cá đúng ý nghĩa tâm linh, không xả rác xuống hồ.
Đây là năm thứ 6 thượng tọa Thích Tịnh Giác thực hiện công việc ý nghĩa này. Mỗi khi có người dân mang cá và túi bóng xuống hồ thả cá, sư thầy lại tiến tới nhẹ nhàng giải thích và xin lại túi nilon để tái sử dụng.
Một người dân mang cá và tro ra hồ, được sư thầy giải thích và thuyết phục, đã thay đổi ý định.
Thả cá chép trong ngày ông Công ông Táo vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt, tuy nhiên, theo Thượng tọa Thích Tịnh Giác, khi thả cá cần đưa cá về đúng môi trường mà cá có thể sinh sống, không nên ném túi nilon hoặc tàn tro xuống hồ. "Làm như vậy không những mất đi ý nghĩa tâm linh mà còn gây ô nhiễm môi trường, làm cá không thể sinh trưởng và phát triển tốt", sư thầy giải thích.
Trợ giúp sư thầy Thích Tịnh Giác có một nhóm các bạn trẻ tình nguyện viên. Nhóm có mặt từ sớm, dùng biểu ngữ thuyết phục giữ gìn môi trường, giúp sư thầy sắp xếp nilon, tro, rác.
Hầu hết người dân đi thả cá đều vui vẻ thực hiện theo thuyết phục của sư thầy. Những chiếc túi nilon sau đó được các tình nguyện viện rửa sạch bằng nước, phân loại để tái sử dụng. Trong buổi sáng ngày 23 tháng Chạp, tại điểm thả cá Hồ Tây, nhóm các tình nguyện viên này đã thu gom được khoảng 40kg túi bóng.
Điểm thả cá tại Hồ Tây ven đường Thanh Niên có rất đông người đến thả cá nên sư thầy Thích Tịnh Giác khá vất vả.
Thay vì mang túi bóng, nhiều người chọn cách đựng cá trong các hộp nhựa.
Bà Trần Thị Cầu (Ba Đình, Hà Nội) vui vẻ phóng sinh cá chép xuống hồ. Năm nay bà Cầu quyết định không mang theo túi nilon để tránh việc xả rác ra môi trường.
Thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời cũng là lúc tạm biệt cũ với bao buồn vui, được mất, là thời khắc cầu nguyện những điều tốt lành cho năm tới.
Không chỉ rất khéo léo, thân thiện với người dân đến thả cá, Thượng tọa Thích Tịnh Giác còn nói giỏi tiếng Anh, nhiệt tình giao lưu, giải thích ý nghĩa phong tục thả cá cho du khách nước ngoài.
Hà Trang - Trần Văn (Dân Trí)
Lượt xem: 2433
Các tin khác
Đánh thức tiềm năng du lịch Vườn Quốc gia Yok Đôn (07/04/2026 08:25:AM)
Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” (06/04/2026 06:27:AM)
Những tác động khi mực nước ở một số sông xuống thấp (05/04/2026 05:34:AM)
Mở rộng dư địa phát triển cho công trình xanh, đô thị xanh và giao thông xanh (04/04/2026 08:02:AM)
TP Hồ Chí Minh miễn phí vé xe buýt, góp phần cải thiện môi trường (03/04/2026 08:25:AM)
Miễn phí thuê, đổi pin 3 năm: Cú hích cho tài xế công nghệ chuyển sang xe điện (02/04/2026 05:22:AM)
Hà Nội đầu tư khẩn cấp 3 dự án chống ngập nghìn tỷ (31/03/2026 06:38:AM)
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 (30/03/2026 06:11:AM)
Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp tiên phong: Động lực cho tăng trưởng bền vững (29/03/2026 09:46:AM)