quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
CÂY DI SẢN VIỆT NAM

Người nước ngoài viết về Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam của VACNE

Thứ Năm, 17/03/2011 | 08:58:00 AM

Cô Castellino Danielle là TNV Canada đang làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng viết về Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam 54 cụ Lim ở Đền Cao, Chí Linh, Hải Dương.

Trải nghiệm đáng nhớ khi tham dự lễ vinh danh Cây di sản Việt Nam cho 54 cây Lim ở Đền Cao.

Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2011, tôi cùng đồng nghiệp Caitline rất vinh hạnh khi được Hội Bảo Vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) mời tham dự Lễ vinh danh cây di sản Việt Nam cho 54 cây lim ở Đền Cao, Chí Linh, Hải Dương.

Trước đây, chúng tôi chỉ giúp Hội nâng cấp trang web tiếng Anh như là một phần công việc của mình với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng. Sự kiện này là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tận mắt thấy được những hoạt động mà Hội tham gia. Vào buổi sáng, tôi và Caitlin được chào đón ở Hà Nội bởi những người bạn trong Hội và nhanh chóng lên xe cùng với 20 người khác về Hải Dương.

Sau một vài giờ, chúng tôi xuống xe và đi bộ vào một khu chợ sầm uất ở huyện Chí Linh. Phố xá ở đây đông đúc người dân đang háo hức chuẩn bị cho Lễ Hội truyền thống Đức Thánh quý Minh Đại Vương, một vị đại tướng dưới triều vua Lê Hoàn (Thế kỷ X). Sau khi đi bộ ngang qua chợ chúng tôi leo lên bậc thang dẫn tới Đền Cao. Ngôi đền này chính là nơi diễn ra Lễ vinh danh cây di sản Việt Nam cho 54 cây “Lim” do VACNE tổ chức.

 
Các tình nguyện viên người Canada tại Đền Cao.
Ảnh: Lê Qúy Tuệ
              Khi leo lên tới Đền, khung cảnh xung quanh ngôi Đền thật đẹp. Phía bên ngoài được trang trí công phu, nhiều người dân địa phương đứng vây quanh các nghệ sĩ đang hát những bài dân ca truyền thống của Việt Nam bên cạnh lễ vinh danh 54 cây Lim. Vài phút sau đó, ngôi chùa càng trở nên đông đúc bởi có đến hàng trăm người tới tham dự lễ hội truyền thống này. Những thành viên trong đoàn diễu hành khoác lên mình các bộ trang phục truyền thống đầy mầu sắc và hát những bài ca tuyệt vời. Cùng lúc đó, một số phụ nữ và nam giới tiến hành đội lễ vào trong miếu.
Trong khi cuộc diễu hành vẫn diễn ra xung quanh ngôi đền, VACNE đã nêu lên tầm quan trọng của 54 cây Lim đối với người dân địa phương và giải thích lý do tại sao những cây này lại được vinh danh là cây di sản Việt Nam. Ngay khi bài phát biểu kết thúc, Hội đã dựng bia trước cây để công nhận cây di sản. Sau đó một số nhà báo, hộ gia đình và người dân chụp vài bức ảnh để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này còn chúng tôi cùng ngồi ăn trưa với những người bạn trong Hôi. Kết thúc một ngày, chúng tôi quay trở lại xe để về Hà Nội. Đây là một ngày đáng nhớ mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Castellino Danielle
Tình nguyện viên Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)

 

Lượt xem: 1817

Các tin khác

Cây cổ thụ kỳ lạ vùng chân núi Tam Đảo được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(24/02/2025 07:31:AM)

Cây Rỏi mật đầu tiên ở nước ta được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(22/02/2025 06:19:PM)

Cây Gạo huyền thoại thôn Tân Mỹ – biểu tượng lịch sử và văn hóa được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam

(16/02/2025 10:31:PM)

Cây Ruối khổng lồ của tỉnh Hải Dương được vinh danh Cây Di sản Việt Nam

(16/02/2025 09:57:PM)

Những cây cổ thụ quý hiếm của tỉnh Yên Bái được công nhận Cây Di sản Việt Nam mở đầu Lễ hội đầu Xuân

(16/02/2025 09:56:AM)

Cây Đa Đình Giải: biểu tượng xanh trường tồn nhận danh hiệu Cây Di sản Việt Nam

(05/02/2025 03:50:PM)

Một số hình ảnh Cây Di sản đầu tiên được công nhận đầu Xuân Ất Tỵ

(05/02/2025 11:29:AM)

Cây Di sản đầu tiên được công nhận đầu Xuân Ất Tỵ

(05/02/2025 08:25:AM)

Những điều bí ẩn về cây đa hơn 200 tuổi ở Đắk Lắk

(04/02/2025 07:23:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE