quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Nghệ sỹ Môi trường – Danh nhân VACNE số 9

Thứ Sáu, 15/03/2019 | 07:15:00 AM

(VACNE) - Có ông Nghệ sỹ nhân dân nào đó nói đại loại: Mình thành danh là nhờ cái mũ, cái kính và bộ ria mép ấy mà.

Chắc không phải thế, vui thôi. Nhưng lại nhớ có câu chuyện liên quan đến nhân vật nổi tiếng nhất thế kỷ trước. Là thế này: người đời thấy ổng ăn mặc quá đỗi giản dị, liền nhắc. Ông ta bảo, giào ơi, người ta biết tôi là ai mà lo. Đến khi trở nên nổi tiếng rồi, ông ta vẫn ăn mặc xuề xòa như trước. Người đời lại nhắc, ông ta bảo, giào ơi bây giờ ai chả biết tôi là ai! Ra thế.

Danh nhân số 9 của VACNE ngoài việc có cái mũ đặc chủng, cái kính gọng bự, bộ ria khó quên, còn có cái tên rất độc đáo. Khi nào rảnh rỗi, sẽ xin phép ông Tổng biên tập mạn đàm chuyện này, còn bây giờ phải lý giải xem làm sao lại tôn vinh lên mức “Nghệ sỹ Môi trường”. Liều thật, nhưng xin đừng suy diễn quá, vì đây chỉ là Tản mạn thôi mà.

Ra trường Lâm nghiệp, Danh nhân này làm công tác giảng dạy. Nhưng tù túng thế nào ấy, liền xin đi thực tế, đi điều tra. Băng đèo lội suối, vắt muỗi làm bạn, đói rét đồng hành. Nhưng vui lắm. Rồi kiếm người bạn đời biết làm thơ phú, mộng mơ.

Về già, Danh nhân tìm đến với VACNE thân thiện môi trường. Bởi “…Bà ấy vào câu lạc bộ thơ ca suốt ngày ngân nga anh em mây gió, nay đó mai đây, mình cũng muốn bay…”. Sẵn kiến thức lâm nghiệp trong đầu, lại cùng VACNE đi khắp mọi miền đất nước, Danh nhân sắm cái máy ảnh, quyết thành tài. Theo vài lớp khởi nghiệp, hỏi mấy anh bạn trẻ bồi bổ kỹ năng, theo ông Anh hùng Đa dạng sinh học U100 xông pha trận mạc. Rồi đưa ảnh cây, ảnh rừng, ảnh lễ hội dân gian,…tham gia triển lãm, đăng báo, đăng tạp chí, nghe đâu “Kinh tế đô thị” hẳn hoi. Đăng web Hội khỏi kể. Còn nhớ hôm Danh nhân ôm quyển sách ảnh to tướng lên Văn phòng Hội. Mọi người thích lắm, cùng xem. Ơ kìa, sách ảnh của Câu lạc bộ Nghệ sỹ nhiếp ảnh, sao lại có ảnh của Danh nhân thế này? Một người thốt lên hỏi? Hả, hả, Danh nhân hỏi lại. Tai bị “điếc chế độ” mà. Bộ ria động đậy, rồi cái kính lóe lên: Thấy không, ta đây đã là Nghệ sỹ Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi mà. A ha, hoan hô, hoan hô. Thế là VACNE có Nghệ sỹ môi trường thật rồi.

Vui quá, ai đó đọc lại bài thơ viết về Danh nhân đã đăng web Hội dạo nào. Bài thơ tên là “Mở đường” nói về các chuyến đi môi trường của Danh nhân số 9 hồi đi Tây Giang Quảng nam, đi Tủa Chùa Điện Biên để điều tra, khảo sát Cây Di sản theo lời mời của địa phương:

Leo tay Giang.jpg

 

Mấy hôm trước leo Tây Giang

Căng cơ trượt ngã quá xoàng phải không

Đỗ quyên trắng đỗ quyên hồng

Hai nghìn năm mét đo lòng trung kiên

 

Vừa về lại ngược Điện Biên

Lại ngồi xe khách Pha Đin lại trèo

Vinh danh chè Tủa Chùa nghèo

Những mong sinh kế sớm chiều vượt lên

 

Quán Cà phê MT. giữa tháng 3/2019

PV

Lượt xem: 2312

Các tin khác

QUYẾT BẢO VỆ

(20/04/2024 11:18:PM)

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ

(30/03/2024 10:36:PM)

THƠ … SẠCH XANH

(21/03/2024 11:51:PM)

PHÙ HỘ

(20/03/2024 03:27:PM)

THI ... ĐUA

(17/03/2024 05:43:AM)

“Khúc nhạc” của rừng

(15/03/2024 06:17:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE