TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Mùa thương cũ
Thứ Tư, 17/01/2018 | 07:26:00 AM
Những đường phố rộng sương sa/ Những yêu thương cũ bỗng òa ạt. Đêm/ Vòng xe chạm ánh đèn lên/ Hồ xưa sóng gợn êm đềm. Ta trôi...
Chiều nay Đà Lạt của tôi
Xanh như ngày ấy, vẫn bồi hồi xanh
Về đây nắng rộm gió lành
Ấm vòng tay. Nở một nhành đào hoa
Những đường phố rộng sương sa
Những yêu thương cũ bỗng òa ạt. Đêm
Vòng xe chạm ánh đèn lên
Hồ xưa sóng gợn êm đềm. Ta trôi
Bây giờ Đà Lạt của tôi
Chỉ còn trăng sáng bên chồi hoa non
Bàn chân chạm lối mưa mòn
Bao mùa sương gió vẫn còn vẹn nguyên.
Lê Hòa (baolamdong)
Lượt xem: 3066
Các tin khác
Thượng sách (29/10/2025 01:54:PM)
Công ước Hà Nội (27/10/2025 08:25:AM)
Họp bàn (24/10/2025 06:17:PM)
Nô-Ben ..lạy (13/10/2025 06:07:AM)
Sách “Thiên tai” (07/10/2025 02:19:PM)
VÕ MỒM (06/10/2025 09:43:AM)
Khắp nơi (12/09/2025 01:51:PM)
Bộ chiến tranh (08/09/2025 10:49:AM)
Tản mạn... chuyện môi trường (08/09/2025 10:30:AM)