TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Mùa ấy có theo về
Chủ Nhật, 13/09/2015 | 06:36:00 AM
Nhớ mùa thu và thương cả heo may/ Nắng với thơ bạn gửi ra Hà Nội/ Tháng mười ngẩn ngơ tháng mười sương khói… / Con chữ nào chát mặn cùng ta?
|
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
|
Cây phượng trước nhà năm nay không hoa
Giờ đến lượt cây sữa già chậm nở
Thu ở đâu? Mùa đông lần lữa…
Xuân dùng dằng… cũng muộn màng thôi
Anh ngậm ngùi mang nắng ra phơi
Nắng ỉu từ lâu câu thơ quắt lại
Nắng và thơ không đủ cho anh sưởi
Ước trời Nam hiển hiện phút giây này
Phút giây này… ai có lỗi với ai đây?
Không-ai-cả, chỉ tại cây trút lá
Không-ai-cả, chỉ tại mùa sen cũ
Gió Tây Hồ hun hút tựa mù khơi
Vắng cả rồi Hà Nội, Hà Nội ơi
Nhựa lên cành là của mùa xuân trước
Cả sen nữa đã thơm về phía khác
Hoa sữa nồng cũng để đợi mùa sau
Có con tàu đi ngược chiều nhau
Tiếng còi rụng úa ga Hàng Cỏ
Gọi tên cũ buốt lòng phố cổ
Bạn bè ơi mùa ấy có theo về?
Trần Gia Thái (Văn nghệ Công an
Lượt xem: 2388
Các tin khác
ASPEN (15/03/2026 07:04:PM)
MONG (13/03/2026 02:44:PM)
MỆT VUI (12/03/2026 05:34:PM)
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)
Chiêu trò (13/02/2026 09:17:AM)
SOS Môi trường (08/02/2026 07:36:PM)
Tiệc tất niên (01/02/2026 03:16:PM)
Tạc ghi (25/01/2026 10:43:PM)