“Một năm có bấy nhiêu ngày / Cánh cò đánh dậm chân mây cuối trời”. Câu chuyện bằng hình ảnh về một số trong rất nhiều hoạt động của VACNE năm 2011
Dr. Cà Xáy - VACNE
Tháng 1 khai xuân năm 2011, ký kết văn bản hợp tác về Truyền thông môi trường với Trung ương Đoàn. 4 vị từ bên trái sang là cán bộ văn phòng VACNE , tiếp đến là Chủ tịch VACNE – TS Nguyễn Ngọc Sinh.
Tháng 3/2011. Sau khi vinh danh cây thị thôn Nhuận Trạch là cây di sản Việt Nam, đoàn công tác VACNE khảo sát 18 cây duối cổ thụ Đường Lâm - Ba Vì – Hà Nội để chuẩn bị công nhận cây di sản.
Tháng 5/2011, sau khi vinh danh 2 cây nghiến cổ thụ ở Cao bằng là cây di sản Việt Nam, đoàn công tác VACNE sang thăm nơi Bác Hồ đã từng làm việc tại Long Châu, Trung Quốc “Bên ni biên giới là mình, Bên kia biên giới cũng tình quê hương (Tố Hữu)”
Người đẹp duy nhất của văn phòng VACNE cùng Thân mẫu ở cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng trước khi sang Long Châu Trung Quốc “Ai như sợi gió mong manh; khiến cho ai đứng một mình nhìn theo”.
Hai cái đầu hói của văn phòng VACNE tại nhà lưu niệm Bác Hồ ở Long Châu, Trung Quốc.
Chủ tịch và 2 vị Phó chủ tịch VACNE – những người cầm cân nảy mực cho mọi hoạt động và các cuộc hội thảo khoa học của VACNE.
Hai vị thư kí đầy kinh nghiệm trong các cuộc hội thảo khoa học của VACNE, năm 2011 vừa đến tuổi tạm biệt chức vụ cục trưởng, cục phó của Bộ TN&MT
Nữ Tiến sỹ tài năng - chuyên gia phân tích Dư luận xã hội của ban Phản biện xã hội.
Tháng 11/2011 Chủ tịch VACNE khảo sát VQG Ba Vì “Suối sâu vẫn lội, rừng thiêng ngại gì”.
Tháng 12/2011 VACNE nghiên cứu lần thứ 2 tại VQG Ba Vì, nhà khí tượng học kiêm chuyên gia quản trị mạng vacne.org.vn phỏng vấn người dân địa phương.
Tạm biệt 2011; “Tháng mười hai sắp đi qua, Tặng ai chút lạnh làm quà tháng giêng”