TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Mái trường xưa
Thứ Tư, 27/03/2013 | 09:12:00 PM
Chung quy chỉ tại ông giời/Mưa rào trút xuống bồi hồi băn khoăn/
Mấy dòng nhắc chuyện nhà văn/Vừa đăng đã thấy ầm ầm hung tin
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE
Ghi lại chuyện 4 giờ sau khi đăng bài Số kiếp

Chung quy chỉ tại ông giời
Mưa rào trút xuống bồi hồi băn khoăn
Mấy dòng nhắc chuyện nhà văn
Vừa đăng đã thấy ầm ầm hung tin
*****
Tuyệt nhiên chẳng được câu khen
Chỉ toàn ám ảnh nỗi niềm ưu tư
Có vị chửi yêu là hư
Ông nhắc khéo vẫn cứ như thế à
*******
Chị Cả lườm lườm gớm ha
Ông Giáo sư ở Bách khoa cười trừ
Anh chàng lùn đậu trường Y
Nhắc chuyện bè lũ dép lê thời nào
*******
Ông bí thư huyện xin chào
Lão tổng biên tập nhao nhao thêm lời
Thày bói nói đoán sai rồi
Tướng quân hắng dọng lôi thôi làm gì
********
Năm mươi năm chẳng là chi
Lên cụ dễ đã quên đi tháng ngày
Mái trường xưa vẫn còn đây
Phải đâu ngói tốt lòng này sắt son
Quán Môi trường, 27/3/2013
Lượt xem: 1817
Các tin khác
MONG (13/03/2026 02:44:PM)
MỆT VUI (12/03/2026 05:34:PM)
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)
Chiêu trò (13/02/2026 09:17:AM)
SOS Môi trường (08/02/2026 07:36:PM)
Tiệc tất niên (01/02/2026 03:16:PM)
Tạc ghi (25/01/2026 10:43:PM)
Lẽ nào (11/01/2026 11:10:PM)