TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Lảng bảng Tháng Hai Nhâm Thìn
Thứ Hai, 20/02/2012 | 04:37:00 PM
Tháng Hai đến sớm vậy em/Thảo nào mũ dạ chăn len vẫn chùm/Mưa phùn ngấm lạnh tay run/Đường về Văn Điển ngắn còn tày gang
Phó Hội Viên - VACNE

Tháng Hai đến sớm vậy em
Thảo nào mũ dạ chăn len vẫn chùm
Mưa phùn ngấm lạnh tay run
Đường về Văn Điển ngắn còn tày gang
Bỗng trưa nắng hửng ngỡ ngàng
Đào phai bung sắc mai vàng khoe tươi
Hồng trà chúm chím môi cười
Trạng nguyên rực đỏ giữa trời vui reo
Tiếng đâu như tiếng trống chèo
Mượt mà làn điệu nhiễu điều phủ gương
Bến Chờ hoài niệm dòng Thương
Áo the khăn xếp lên đường hội Lim
Tháng Hai sớm muộn cũng tìm
Giữa đời hối hả mình em dịu hiền
Mưa nào lạnh được vào tim
Hội hoa nắng hửng mọi miền đều Xuân
Xuân Nhâm Thìn 2012
Lượt xem: 1903
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)