quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
CÂY DI SẢN VIỆT NAM

Lại được gặp các cụ ở Hội về, vui quá !

Thứ Sáu, 07/04/2017 | 01:27:00 PM

( VACNE ) - Đó là nhận xét chung của hơn 300 cụ thôn Lưỡng Quán, xã Trung Kiên, huyện Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc khi gặp lại các cụ lãnh đạo VACNE cùng thành viên CLB Đạp xe Truyền thông môi trường kết nối Cây Di sản trong Ngày giỗ Tổ.




Ngày 10 tháng 3 Âm lịch, cả nước hướng về Đất Tổ Hùng Vương. VACNE cũng vậy. CLB đạp xe quyết định thực hiện chuyến đi của tháng 4 theo nhiệm vụ Hội vừa giao, đi về phía Đất Tổ, đến Lưỡng Quán, nơi đã tổ chức vinh danh Cây Di sản đầu tiên của Vĩnh Phúc.Cả sân đình rộ lên tiếng cười vui vẻ khi mọi người nhận ra cụ Giáo sư gần 90 tuổi cùng Đoàn đạp xe áo đồng phục xanh rờn.


Sau Lễ dâng hương , VACNE tham dự buổi họp của dân làng. Ban Quản lý đình đền cùng trưởng làng thông báo các công việc đã và đang tiến hành, công khai tài chính chi tiết đến từng đồng. Ai cũng mừng một phần vì từ khi có Cây Di sản, nguồn thu của làng tăng lên 3 – 4 lần. Vui, nhưng khi bàn đến việc kiện toàn bộ mày quản lý đình đền, do có cụ đã ngoài 80 tuổi, thì có một vài ý kiến chưa hài lòng về sự nhiệt tình, trách nhiệm của một số vị. Lập tức, nhiều người lên tiếng phê phán, đến mức cụ trưởng làng phải xin ý kiến tập thể, chốt lại việc tín nhiệm các vị đương nhiệm. Biểu quyết thì 100% tán thành.


Giáo sư Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản được mời phát biểu.Giáo sư chia sẻ kinh nghiệm, động viên mọi người chú ý chăm sóc Cây Di sản, nhanh chóng xây dựng ngôi chùa khang trang đã xong phần khung, đào ao bán nguyệt tạo lập môi trường,…Cả sân đình vang tiếng vỗ tay, mời các cụ của Hội thường xuyên về thăm. Có cụ nhắc lại là Hội đã về đây 3 lần, có lần còn ngủ gần Cây Di sản. Ông Lộc, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa huyện vừa về hưu kể là, ngày nào cũng đi bộ quanh đây 2 tiếng, sáng 1, chiều 1. Lập tức ông bạn thân, nguyên Tiểu đoàn trưởng Quân đoàn 3 chen vào, nói là ông ngày nào cũng đánh bóng chuyền tới 4 tiếng liền.Còn ông Bình, Trưởng Ban liên lạc đồng hương Lưỡng Quán ở Hà Nội, mấy trăm người đấy, nói là, từ khi có Cây Di sản, bà con công tác và ở xa  thường xuyên dắt díu nhau về quê.


Dưới gốc Cây Di sản, hoa gạo vẫn đỏ sân miếu. Cây đa ôm cây gạo như xanh hơn bởi màu áo xanh của các cụ thành viên CLB đạp xe.

PV Văn phòng VACNE

Lượt xem: 1979

Các tin khác

TP.Thủ Dầu Một: Công bố quần thể Cây Di sản Việt Nam

(27/04/2024 05:20:AM)

Cây di sản cũng như người bệnh già, cứu rất khó

(25/04/2024 01:07:PM)

Bộ rễ khủng cây di sản trùm kín miếu thờ ở Quảng Nam

(25/04/2024 12:55:PM)

Cây Đa nơi trú ẩn của quân dân qua 2 cuộc kháng chiến được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(24/04/2024 10:43:PM)

Cây Đa phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(24/04/2024 09:33:PM)

Đề nghị các cấp chính quyền và đoàn thể, cộng đồng nhân dân chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường

(24/04/2024 03:18:PM)

[Photo Story] Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại Sơn La được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(22/04/2024 09:31:AM)

Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở Sơn La được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(22/04/2024 09:24:AM)

(Báo Sơn La): Lễ công bố Cây di sản Việt Nam cho quần thể 57 cây chè Shan tuyết cổ thụ

(22/04/2024 09:19:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE