quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Ký sự ngày thứ ba

Thứ Năm, 22/08/2013 | 07:49:00 PM

(VACNE) - Tiếng gà chưa thấy, người đã dậy/Chai nước lớn nhỏ đã đong đầy/ Tạm biệt làng cổ Đường Lâm nhé/Đoàn xe tiến về Nhuận Trạch đây.

Lê Mạnh Khánh



 
Tiếng gà chưa thấy, người đã dậy,
Chai nước lớn nhỏ đã đong đầy;
Tạm biệt làng cổ Đường Lâm nhé,
Đoàn xe tiến về Nhuận Trạch đây.
***
Mặc cho bầu trời còn chưa sáng,
Mặc cho mưa lạnh, gió tạt ngang,
Cặp bánh đeo lưng chưa vô bụng,
Mọi người chân vẫn đạp nhịp nhàng.
***
Hành trình kết nối cây di sản,
Đạp xe chẳng quản ngại gian nan
Về thăm cây Thị hàng trăm tuổi
Nhân dân mừng đón vui ngập tràn.
***
Kìa cô thôn nữ trông xinh xắn
Đón chào niềm nở, cười tươi tắn,
Lòng này lưu luyến thêm rung động
Rất muốn làm quen lại lăn tăn.
***
Lấp ló áo vàng một bóng hình,
Càng trông càng thấy động lòng mình;
Xao xuyến chỉ muốn dừng đây mãi
Nhưng thôi tạm biệt, tiếp hành trình.


 


 

Lượt xem: 1265

Các tin khác

Cây Di sản ở Lào Cai

(05/02/2025 12:40:PM)

Tứ phương chuyện

(02/02/2025 11:16:PM)

Tết là

(31/01/2025 09:54:AM)

Xuân ấm

(31/01/2025 08:32:AM)

Mùa yêu thương

(30/01/2025 02:54:PM)

Tết

(30/01/2025 11:10:AM)

Ôi PARI

(28/01/2025 03:13:PM)

Thơ Xuân quên

(24/01/2025 06:41:PM)

Cảm thông

(19/01/2025 07:03:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE