Sau một đêm nghỉ chân tại thị trấn Nguyên Bình, đoàn khảo sát chúng tôi tiếp tục lên đường khảo sát khu vực có nguồn tài nguyên sinh học phong phú và đa dạng được ví như báu vật thiên nhiên của quốc gia (Phia Oắc & Phia Đén). Đây cũng là hoạt động nhằm khẳng định và bổ sung thêm các cứ liệu khoa học trước khi tổ chức Hội thảo Phia Oắc và Phia Đén – Báu vật thiên nhiên quốc gia được tổ chức sau 1 ngày vào ngày 02/10/2012 tại thị xã Cao Bằng.
Với quãng đường dài khoảng 35 km từ thị trấn Nguyên Bình, nhất là đoạn đường hơn 10km từ chân lên đỉnh núi - nơi cao nhất của “cánh cung Ngân Sơn” nổi tiếng - vòng vèo như muốn móc ruột người ta ra, nhưng càng lên cao sự kỳ vĩ của núi rừng ngút ngàn, những khe nước từ núi đá thơ mộng cùng với khí hậu mát mẻ, trong lành của vùng núi cao như đưa chúng tôi bồng bềnh vào nơi tiên cảnh.
Đường lên Phía Oắc
Ngắm đỉnh Phia Oắc trên đường đi
Tuy đây đã là lần thứ 7 đoàn khảo sát có mặt ở đây để điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén, nhưng các thành viên trong đoàn vẫn bị hút hồn bởi những cánh rừng lùn trên núi cao được phủ đầy đầy rêu xanh.
Quang cảnh rừng lùn trên đỉnh Phia Oắc
Rêu bám trên các thân cây
Địa y bám trên vách đá
Một con ốc gặp trên đường đi
Cây mỡ hàng trăm năm tuổi trên đỉnh Phia Oắc
Tiêu bản quả cây mỡ
Trao đổi, phỏng vấn dân địa phương
Trao đổi và làm việc với Ban quản lý khu rừng đặc dụng Phia Oắc – Phia Đén huyện Nguyên Bình
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên đường khảo sát
Danh Trường