Nguyễn Ngọc Sinh – VACNE
Chạy mau về phố Nguyễn Du
Qua ngôi nhà ấy mịt mù vấn vương
Mãi trông liệu sót bức tường
Nhớ ngày non trẻ môi trường nơi đây
Ừ thì phá để rồi xây
Ừ thì sẽ lại trồng cây ừ thì
Đất vàng gặp lúc gian nguy
Mà ta đứng đó làm gì hỡi ta
Đường dài ắt phải gặp ma
Biết rồi mà vẫn xót xa vô cùng
Còn đâu hoa sữa thơm lừng
Để đêm muốn đến ngập ngừng lại đi
Thiền Quang sóng gợn não nề
Chập chờn phố cổ bộn bề người xe
Xuân qua rồi khắc đến hè
Hỡi vùng đất đẹp lời thề thiêng liêng
Sóng xô thuyền chớ ngả nghiêng
Màu xanh cố giữ để duyên cho đời
Nhà kia dù đã mất rồi
Thì nền móng của đất trời còn nguyên
Mùa hè, 2011