TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
HÒA ĐỒNG
Thứ Hai, 26/02/2024 | 12:11:00 PM
Hội tôi mỗi khi biết/ Cô Thầy đều viết ra/ Chuyện gần đến chuyện xa/ Sẻ chia và tâm sự
Phó Hội Viên, VACNE
Nhớ Ngày Thơ năm qua
Có một Nhà Thơ to
“Cảm thấy là nhục quá
Vì ai cũng làm thơ”
Ngày Thơ của năm nay
Nói nhà nhà đang say
Thơ đăng quá dễ dãi
Kiểu như “Ai cũng tài”
Hóa ra đường Thơ dài
Phải từ người bản lĩnh
Thành bản sắc khó phai
Đâu phải ai cũng biết
Thảo nào có người viết
“…Ngắn đâu một kiếp người
“…Đau thương dầy dặn mặt
“…Sung sướng kiếp lăn trôi”
Bỗng có người hỏi chơi
Thơ xưa hay hơn chắc?
Các ông đang huyễn hoặc
Nghề Thơ hơn nghề Nông?
Thôi xin chớ lòng vòng
Ai tâm tư cứ viết
Cùng nhau sống hòa đồng
Môi trường xanh thân thiết
Hội tôi mỗi khi biết
Cô Thầy đều viết ra
Chuyện gần đến chuyện xa
Sẻ chia và tâm sự
Chẳng biết có phải Thơ
Sao nhiều người nghe thế
Như thể sợ gió bay
Đòi chép ngay lưu bút

Quán Cà phê MT, ngày 25/01/2024
Lượt xem: 1023
Các tin khác
Vẫn bài hoãn binh (13/03/2025 11:34:AM)
KHOE (05/03/2025 03:12:PM)
Lại lừa? (01/03/2025 09:28:PM)
Giữ mầu xanh (26/02/2025 01:18:PM)
Thị phi (20/02/2025 09:43:AM)
LỪA (18/02/2025 01:18:PM)
Thiêng liêng (13/02/2025 02:13:PM)
TỨC (11/02/2025 12:04:PM)
Mùa Vinh danh (10/02/2025 02:21:PM)