Theo qui định hằng ngày, các TNV thức dậy từ rất sớm. Các bạn phải dậy lúc 4h sang, 4h30 bắt đầu ăn sáng và dọp dẹp hành lý, đúng 6h sẽ bắt đầu khởi hành đi chặng tiếp theo. Một số bạn không có thói quen dậy sớm, nhưng khi thấy mọi người thức dậy làm công việc của mình, cũng không thể ngủ thêm được. Sau chuyến đi này, chắc chắc các TNV sẽ có thói quen dậy sớm, cũng như tinh thần và kỹ năng làm việc tập thể tốt hơn.
Đúng 6h, đoàn khởi hành. Theo lộ trình, ngày hôm nay điểm dừng chân sẽ là Thị trấn Tân Minh, đầu địa phận tỉnh Bình Thuận. Thời tiết buổi sáng khá thuận lợi, mát mẻ và gió nhẹ, không ngược hướng, đường bằng phẳng nên tốc đô của các TNV có khi lên đến 25 cây số/giờ. Do đó, đoàn đã đến nơi nghỉ chânlúc 9h30, sớm hơn dự kiến là 12h.
Tinh thần hăng hái và sức khỏe của các TNV vẫn luôn giữ ở tình trạng tốt nhất. Gần suốt tuyến đường, những giai điệu tươi trẻ của “Áo xanh tình nguyện”, “Đường lên đỉnh vinh quang”… thi thoảng vang lên, nung nấu them long nhiệt huyết của đoàn đạp xe, và đôi khi lan sang cả những người đi đường. Chuyến hành trình với màu áo xanh đặc trưng của môi trường luôn thu hút sự chú ý của những người dân hai bên đường. Có lần, khi dừng chân nghỉ ngơi, một người dân gần đó đã hỏi một bạn trong đoàn đạp xe: “Cái này đi đến đâu vậy con?” Khi nghe bạn này trả lời “Dạ, Hà Nội đó bác!” , họ không khỏi trầm trồ thán phục khi nhìn những chàng trai cô gái có người còn chưa đến hai mươi, lại có tinh thần nhiệt huyết đến như vậy. Có khi đoàn còn được người đi đường tặng trái cây và không quên chúc những lời may mắn.
Dừng chân tại UBND thị trấn Tân Minh, tỉnh Bình Thuận, cả đoàn tranh thủ nghỉ ngơi để sang hôm sau tiếp tục hành trình đi Phú Long, Phan Thiết. Các cô chú ở UBND thị trấn đã tạo điều kiện cho đoàn ở lại nghỉ ngơi. Vì là ngày chủ nhật, nên hầu như các phòng từ hội trường đến các hành lang UBND đều các cô chú ở đây cho phép đoàn “tận dụng”. Tuy nhiên, do đang phải sửa chữa nên nước máy ở đây không có, các TNV phải thay nhau đi xách từng thùng nước từ giếng sau Ủy ban, dù vậy nước vẫn chỉ đủ cho rửa chén và rửa mặt. Các bạn phải đem những bình nước đóng chai mang theo để phục vụ cho việc ăn uống và nấu nướng. Tại trụ sở Ủy ban cũng không có bếp, do đó, một tổ “xây dựng bếp” được cấp tốc thành lập. Sau một hồi hí hoáy, các bạn cũng đã “hoàn thành” bữa trưa của đoàn.
Theo lộ trình, ngày hôm nay cả đoàn tập trung nghỉ ngơi và tinh chỉnh lại xe, trước khi tiếp tục bước vào địa phận Phan Thiết.
HIẾU THƯỢNG Ghi
Hội Bảo vệ TN&MT TP. HCM, 8/8/2010)