quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Hành trình xuyên Việt 2010: Những nẻo đường quanh co và đầy nắng gió…

Thứ Năm, 19/08/2010 | 05:53:00 AM

Hành trình đạp xe xuyên Việt 2010 đã bắt đầu bước sang ngày thứ 12. Những thử thách khó khăn dần nhiều lên, nung nấu và rèn giũa tinh thần của tình nguyện viên, những trái tim tươi trẻ và kiên cường. Chắc lẽ, giờ đây dùng từ “tình nguyện viên” không thể nào lột tả hết về những chàng trai cô gái đôi mươi ấy trên những chặng đường vừa qua. Họ thật sự là những “chiến sĩ” với sức mạnh và nghị lực phi thường.

 
 

 

Từ những nẻo đường nắng gió cháy rát da người…
quảng cáoNhững nẻo đường quanh co, dốc dài thoai thoải, cái nắng nóng hao người, cháy rát da thịt đôi khi tưởng chừng đã làm họ kiệt sức. Trải dài dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A, miền Trung như một dải đất hẹp, thanh mảnh nhưng lại ẩn chứa những khó khăn khôn lường. Đoạn đường từ Nha Trang đến Phú Yên, từ Phú Yên sang Bình Định thật sự là một thử thách đối với những “cua rơ” của chúng ta. Cái nắng nóng kinh người, ngước nhìn ra đằng xa phía trước có thể thấy rõ khí nóng bốc lên, làm méo mó những cảnh vật. Cái gió ngược mang theo hơi nắng cháy thổi táp vào mặt, vào mắt, cả bụi đường bay mịt mù khiến những đôi mắt, gương mặt tươi trẻ ấy sạm đỏ lên. Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Những đoạn đường quanh co, khúc khuỷu, liên tiếp những dốc dài nối đuôi nhau của những con đèo, ngọn dốc thật sự đã làm những chiến sĩ áo xanh mất sức rất nhiều. Họ liên tục phải bổ sung nước để bù đắp lại lượng nước bị mất đi. Những chiếc khăn dày, dài được thấm nước rồi trùm lên đầu, hầu mong làm giảm bớt đi cái nóng quanh người và che chắn gương mặt khỏi những cơn gió rát đầy bụi. Một số bạn phải nghỉ ngơi nhiều lần trên đường đi với  gương mặt mệt mỏi. Bạn Sơn, một tình nguyện viên đến từ đất Huế, đã từng tham gia Hành truyền xuyên Việt năm ngoái, tâm sự: “Cùng với cự ly chặng đường, năm ngoái không làm bọn mình mất sức nhiều như thế này. Năm nay trời quá nắng và hanh. Thời tiết biến đổi thực sự trở thành một trở ngại rất lớn. Từ đây có thể thấy hiện tượng biến đổi khí hậu đang diễn ra một cách rất rõ ràng ở nước ta”.
Đoàn đạp xe cứ thế, mạnh mẽ với sức trẻ và nghị lực, tiếp tục chinh phục những đoạn đường nắng cháy da người với những ngọn dốc, con đèo mà ngay cả những tay đua chuyên nghiệp cũng phải lưu ý như Đèo Cả, Đèo Rù Rì, Đèo Rọ Tượng… Riêng chỉ đoạn đường từ Phú Yên sang Bình Định đã có đến 37 con dốc lớn nhỏ.
…Đến những tấm lòng đôn hậu và thân thiện.  
                    
Ngày hôm nay, những chàng trai và cô gái tiếp tục cuộc hành trình từ Phù Mỹ, Bình Định đi huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Từ 6h sáng, đoàn đạp xe xuất phát với chặng đường khoảng 100 cây số. Lại tiếp tục thử thách ý chí cùng những con đường đầy nắng và gió. Đến 11h trưa, cả đoàn dừng xe nghỉ chân tại bóng râm ven đường. Để bảo đảm sức khỏe, cả đoàn đã chuẩn bị cơm nước từ sáng sớm, chỉ chờ đến chỗ nghỉ là dọn ra và dùng cơm ngay. Trạm dừng vô tình ở gần trước cửa người dân, khiến đoàn khá lo lắng, sợ sẽ phiền hà đến họ. Thế nhưng, cả đoàn vô cùng vui vẻ và ngạc nhiên khi cô chủ chủ động ra thăm hỏi và mời cả đoàn vào nhà tránh nắng, rửa mặt. Chưa hết, khi nghe nói đoàn thiếu rau, cô chủ đã mau mắn lấy xe máy chở một bạn đi mua những thứ cần thiết cho bữa trưa đang khi trời nắng gắt. Một bữa cơm trong nhà dân, vui vẻ, ngạc nhiên và ấm áp lòng. Rồi có đoạn, một lần nghỉ chân dưới một gốc dừa sai trái, một bạn đùa vui hỏi xin bác chủ nhà:”Bác cho tụi cháu một trái nhé?” Không ngờ bác đồng ý ngay, thậm chí, khi chẳng có “cua rơ” nào của chúng ta có đủ trình độ “leo” và “hái” dừa, bác chủ nhà vui tính xua tay: “Chà, không hái được à? Giá giờ bác còn trẻ, khỏe, bác sẽ leo lên hái cho các cháu xem!” Rồi người đàn ông đôn hậu, mái tóc hoa râm gần lục tuần ấy đi sang những nhà bên cạnh, xin cho đoàn vài trái dừa xanh mát. Những tấm lòng ấy là nét đẹp vô cùng, nổi bật lên và làm dịu mát những chặng đường nắng gió hanh hao.
Còn những hai mươi mấy ngày hành trình xuyên suốt chiều dài Tổ Quốc, những trái tim tươi trẻ và kiên cường ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết, vì một đất nước giàu bản sắc dân tộc, nền văn hóa ngàn năm với những danh lam thắng cảnh tự nhiên đã có tự ngàn đời và hy vọng vềmột màu xanh tươi mãi, xanh như màu áo và chính tâm hồn họ vậy…
HIẾU THƯỢNG
(Hội BV TN&MT TPHCM, 18/8/2010)

Lượt xem: 2829

Các tin khác

Sách Sách và Sách

(20/04/2025 02:19:PM)

Xuyên đại ngàn theo dấu chân sao la ở Hà Tĩnh

(18/04/2025 07:05:AM)

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 3/2025

(15/04/2025 08:28:AM)

Gần 150 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

(09/04/2025 03:12:PM)

Phóng sự ảnh Chương trình Phú Thọ - Khát vọng xanh năm 2025

(04/04/2025 09:12:AM)

VACNE tiếp tục phát huy phương châm “Môi trường với Cộng đồng”

(26/03/2025 04:11:PM)

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CHUNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC

(25/03/2025 11:14:AM)

Thêm 8 cây cổ thụ ở ngoại thành Hà Nội lọt vào danh sách Cây Di sản Việt Nam

(19/03/2025 05:23:PM)

Hoạt động bảo tồn Cây Di sản trở thành phong trào của cộng đồng nhờ sự hưởng ứng của người dân

(19/03/2025 09:48:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE