quản lý tòa nhà

logo Chào mừng Đại hội Đảng XIV 2 Chào mừng Đại hội Đang XIV 1
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Hàng cây lịch sử

Thứ Bảy, 02/07/2022 | 04:29:00 AM

(VACNE) – Tại Lễ vinh danh Cây Di sản Việt Nam cho hàng cây Xà cừ cổ thụ dẫn vào khu di tích lịch sử văn hoá Đền Nưa (huyện Triệu Sơn) ông Lê Văn Sơn, Trưởng ban Văn hoá thị trấn đã đọc bài thơ nói lên cảm xúc với hàng cây này, Website VACNE xin trân trọng giới thiệu tới Hội viên cùng bạn đọc.

 Triệu Sơn - nơi thờ thần thánh vùng đất địa linh nhân kiệt

 

Ngàn Nưa có tự bao giờ

Bâng khuâng đầu Hạ ngẩn ngơ lòng người

Lộc Xuân giữ lại xanh tươi

Chứa trong thân, cả một thời đạn bom

Gần trăm năm mỏ Crôm

Đền Nưa xưa cũ vẫn còn nơi đây

Rì rào tiếng gió ru cây

Mây vờn hôn lá men say lòng người

Am Tiên núi Nứa chơi vơi

Lời ru Triệu Tướng cưỡi voi bành vàng

Xuân qua, Hè đến, Thu sang

Đông về rét ngọt nhẹ nhàng lá rơi

Bên nhau gắn bó cuộc đời

Ruột cây góp nhặt những lời tri ân

Xù xì u nhọt bên thân

Quanh năm tháng, vẫn âm thầm chở che

Gió lùa nắng gắt trưa Hè

Lá xanh ai kết ô che mát đường

Quê hương biết mấy thân thương

Hàng cây đại thụ, một chương sử vàng

Gắn cùng lịch sử dân làng

Qua bom đạn vẫn vững vàng vươn lên

Mình về xin nhớ đừng quên

Hàng cây lịch sử nối liền núi sông

Bao năm gần gũi ruộng đồng

Xà cừ còn - mất vẫn trong lòng người./.

 


Thanh Lan

 

 

Lượt xem: 2995

Các tin khác

Chào mừng ngày sức khoẻ toàn dân

(07/04/2026 01:11:PM)

Sắc tím mùa hoa xoan

(28/03/2026 08:04:AM)

Loài khủng

(23/03/2026 06:16:AM)

Đón mùa Hè tháng Tư

(20/03/2026 03:03:PM)

Chuyện bên hồ

(19/03/2026 04:15:PM)

ASPEN

(15/03/2026 07:04:PM)

MONG

(13/03/2026 02:44:PM)

MỆT VUI

(12/03/2026 05:34:PM)

Thuốc Trường sinh

(24/02/2026 02:12:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE