TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Hai năm và mỗi ngày
Thứ Tư, 07/11/2012 | 02:42:00 PM
Hôm nào đau hạt sạn/Hôm nào thơm cọng rơm/Tròn hai năm Tản Mạn/Mong thư giãn tâm hồn
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE
Kỷ niệm 2 năm Tản Mạn với 711 bài

Hôm nào đau hạt sạn
Hôm nào thơm cọng rơm
Tròn hai năm Tản Mạn
Mong thư giãn tâm hồn
*****
Tản Mạn cùng con gió
Ỡm ờ tung váy em
Tản Mạn làm dông tố
Phát triển phải vững bền
*****
Tản Mạn suối cá tiên
Tản Mạn cây ngoài đảo
Cô gái đỉnh Pha Đin
Tản Mạn tình ông giáo
*****
Tản Mạn chuyện làm báo
Tản Mạn chuyện đi tây
Chén rượu mùi gượng gạo
Tản Mạn say và say
*****
Hai năm ngàn Tản Mạn
Sạn đá với rơm đồng
Tản Mạn thật mênh mông
Một tấm lòng Tản Mạn
Quán Cà phê MT,3/11/2010 - 3/11/2012
Lượt xem: 1977
Các tin khác
Tạc ghi (25/01/2026 10:43:PM)
Lẽ nào (11/01/2026 11:10:PM)
Long đong (29/12/2025 11:01:AM)
Cướp (17/12/2025 09:40:PM)
SEA GAMES (15/12/2025 08:53:AM)
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)