TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Gửi em gái Cao Bằng
Thứ Sáu, 06/05/2011 | 08:22:00 PM
Ngàn năm cây nghiến vẫn xanh/ Mười năm lúng liếng mắt lành vẫn thương
Dr Cà Xáy VACNE
Trong sương nghe tiếng ai cười
Trong mây nghe gió hát lời vu vơ
Bằng Giang làn nước lững lờ
Hoa đào năm cũ như chờ gió đông
Xuân về rừng dẻ đơm bông
Xôn xao chợ cũ người không thấy về
Rượu nồng dưới ánh trăng khuya
Giọt nồng đàn tính sẻ chia tâm tình
Ngàn năm cây nghiến vẫn xanh
Mười năm lúng liếng mắt lành vẫn thương.
Hà Nội, 06/5/2011
Lượt xem: 2638
Các tin khác
Loài khủng (23/03/2026 06:16:AM)
Đón mùa Hè tháng Tư (20/03/2026 03:03:PM)
Chuyện bên hồ (19/03/2026 04:15:PM)
ASPEN (15/03/2026 07:04:PM)
MONG (13/03/2026 02:44:PM)
MỆT VUI (12/03/2026 05:34:PM)
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)
Chiêu trò (13/02/2026 09:17:AM)