Quang Hùng – VACNE
Xe đi rồi, nhưng em vẫn chạy theo
Và trao vội những điều chưa dám nói
Màn sương mỏng đỉnh đèo cao ập tới
Như che đi cảm xúc giữa hai người
Giò lan hồng - niềm tin gửi về xuôi
Loài hoa quý em không bao giờ bán
Chỉ tặng anh mong có bầu có bạn
Khi ngắm nhìn anh nhớ Thủy Pha Đin
Đôi mắt xanh khi em ngước lên nhìn
Anh như thấy một tâm hồn bốc lửa
Nơi khô khốc vẫn bền gan bám trụ
Như cha ta đi đánh giặc hôm nào
Có phải chăng, đây là giọt máu đào
Còn ở lại với núi rừng Tây Bắc
Từ đêm ấy khi cha nằm chờ giặc
Em đã nghe mầm đất gọi tên mình
Dẫu không còn sau bao cuộc trường chinh
Em vẫn thấy ông cha mình còn đó
Tây Bắc ơi! Ta có nhiều duyên nợ
Bởi có em, giọt nước mát lưng đèo./.
Pha Đin, chuyến công tác 2011