Chiều 4/9/2010, Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Cuộc thi Quốc tế về nước đã tới Stockholm an toàn, mạnh khỏe, nhanh chóng hòa nhập với bạn bè quốc tế.
Sau 3 giờ chờ transit tại BangKok, 1 h đêm ngày 4/9 Đoàn lên máy bay BangKok - Stockholm. Sắp đến giờ cất cánh thì nghe thông báo chuyến bay sẽ bị chậm do sự cố kỹ thuật. Tất cả hành khách ngồi đợi trên máy bay gần 2 giờ, ai cũng sốt ruột, rất may cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh được. Trong suốt chuyến bay đêm hơn 10 giờ, các em Linh, Trà đều ngủ khá ngon nên sức khỏe cả 2 em đều tốt.
Tuy máy bay đến Stockholm muộn gần 2 giờ, nhưng Ban tổ chức vẫn đợi Đoàn Việt Nam đến nên các em học sinh của ta đã được đón và đưa về khách sạn một cách chu đáo. Các TNV là sinh viên Viện Nước Quốc tế Stockholm rất nhiệt tình, cởi mở, chuyện chò vui vẻ nên các em không thấy bỡ ngỡ, nhanh chòng hòa đồng với bạn bè quốc tế.
Ban tổ chức bố trí học sinh các nước ở cùng với nhau, em Linh ở cùng phòng với 2 bạn Đức và Nam Phi, còn em Trà thì ở cùng phòng với các em đến từ Hàn Quốc và Na Uy.
Tối 4/9 các bạn học sinh các nước đã cùng đi ăn tối và có cuộc giao lưu với nhau. Các em học sinh của ta hòa đồng nhanh chóng với các bạn học sinh các nước, cùng nhau chuyện chò, cười đùa rất vui vẻ, thoải mái.