TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Đê Tê Lang biang
Thứ Hai, 18/12/2023 | 08:48:00 PM
Hội thảo Đê Tê Em Mờ/ Đến lần thứ bảy bây giờ vẫn say/ Đà Lạt bồng bềnh trời mây/ Chiều thu se lạnh nắng đầy ngọn thông
Phó Hội Viên, VACNE
Hội thảo Đê Tê Em Mờ
Đến lần thứ bảy bây giờ vẫn say
Đà Lạt bồng bềnh trời mây
Chiều thu se lạnh nắng đầy ngọn thông
Lang biang xưa em nhớ không
Xuân Hương Than Thở ngóng trông thẫn thờ
Hoa đồi hoa phố đợi chờ
Bao giờ cho đến bây giờ hỡi em
Quê mình vẻ đẹp thần tiên
“Quản lý xung đột” càng bền càng xanh
Môi trường sinh thái mong manh
Nhiều cây chụm lại mới thành non cao

Đà Lạt, ngày 18/12/2023
Lượt xem: 1884
Các tin khác
Vẫn bài hoãn binh (13/03/2025 11:34:AM)
KHOE (05/03/2025 03:12:PM)
Lại lừa? (01/03/2025 09:28:PM)
Giữ mầu xanh (26/02/2025 01:18:PM)
Thị phi (20/02/2025 09:43:AM)
LỪA (18/02/2025 01:18:PM)
Thiêng liêng (13/02/2025 02:13:PM)
TỨC (11/02/2025 12:04:PM)
Mùa Vinh danh (10/02/2025 02:21:PM)