Hành trình đã sang ngày thứ hai. Nhờ sự ưu ái của ông trời mà thời tiết khá tuyệt vời cho những vòng quay đầu tiên của chặng thứ hai: trời mát, nhiều mây, gió nhẹ, nhiều dốc nhưng độ cao thấp, hướng dốc lên khá dễ chịu. Đòan chỉ mất đúng 3 giờ để đi đến điểm dừng. Tốc độ khá cao ( trung bình: >20km/h) song mọi người vẫn rất sung.

Thành phố đã ở phía sau. Dân cư bắt đầu thưa thớt dần, màu xanh của cây lá bắt đầu hiện ra phủ lấp khoảng trống giữa các ngôi nhà. Núi và suối cũng đã có mặt, nhìn rất mát...mắt!

Đúng 9h25, 30 tình nguyện viên tung cổng, tràn vào, chiếm lấy UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Với khí thế hừng hực của sức trẻ hai mươi, chúng tôi quyết định tiến hành một kế họach táo bạo, là tiếp tục thẳng tiến ra Phan Thiết ( cách đó 56km) chỉ để...tắm biển rồi quay về. Song , đồng chí Tài, trưởng đòan, đã can gián. Xoay quanh sự kiện này, bé Bắp, một thành viên trong đòan đã sửng sốt thốt lên: " má ơi, bọn này bây giờ coi 50 cây (số) như cỏ rác!". Và nó chính xác là như vậy!
( còn tiếp ... )