quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Đạp xe và Môi trường

Thứ Sáu, 21/01/2011 | 03:48:00 PM

Truyền thông là một trong những nội dung hoạt động quan trọng nhất của Hội. Từ năm 2008 một phương thức mới bắt đầu được áp dụng, đó là đạp xe truyền thông môi trường.

Nguyễn Ngọc Sinh – VACNE
 

Khởi xướng là các bạn trẻ thuộc Câu lạc bộ C4E. Xã hội chấp nhận, các cụ già cũng xung phong đi cùng. Xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Xuyên Việt từ Nam ra Bắc, hướng về cuội nguồn Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội nhân kỷ niệm 1000 năm lịch sử. Đạp xe xuyên biên giới nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt – Trung.


Cha con chúc nhau. Vợ chồng nhắn gửi. Tất cả đều được thơ hóa. Cứ tự nhiên thôi. Đọc lại vẫn xúc động. Tôi nối lại thành chuỗi để cùng xem, những đoạn viết thêm được in đậm để tiện suy ngẫm. Đã 3 năm rồi còn gì.
Xanh xanh màu áo lên đường
Chiếc xe đạp chở tình thương theo cùng
Mặc cho mưa nắng bão bùng
Em đi xuyên Việt truyền thông môi trường
Mỗi ngày lại tới một phương
Non sông gấm vóc quê hương anh hùng
Nào lên xe, chớ ngại ngùng
Đạp mau, phía trước tưng bừng cờ hoa !
Đường dài em chẳng sợ xa
Tiếng hò thuở trước chan hòa non sông
Xưa cha xẻ dọc Trường Sơn
Để đường xuyên Việt nay con theo cùng
Cha xây chiến tích anh hùng
Để giờ con được điệp trùng màu xanh
Giữ môi trường mãi trong lành
Cha con đều cố tất thành nay mai
Mẹ già tiễn bố đường dài
Trông trời trông đất trông hoài vẫn trông
Kính koong kính koong truyền thông
Môi trường xanh sạch ghi công Ông liền
Anh con bõ bỏ đồng tiền
Cụ bà cũng thoả nỗi niềm tâm tư
Ư hừ ứ hự ừ hư
Đường dài xin thử sức thơ, e hèm !!!
Tuổi già chân cứng đá mềm
Nghìn năm nay vẫn vững bền kiên trung
Vọng vang tiếng "đánh" Diên Hồng
Lục Đầu sóng cuộn chín tầng trời cao ...
Lại nghe tiếng "đánh" Tân Trào
Rùng rùng cờ đỏ ào ào quân đi ...
Ba Đình còn đó lời thề
Chưa dẹp hết giặc chưa về quê hương ...
Bây giờ xe đạp lên đường
Các cụ quyết giữ Môi trường Việt Nam
Xin lưu danh giữa sử vàng
Xếp ngang các cụ đùng đoàng tàu bay
Vào Nam ra Bắc đã tày
Nào xuyên biên giới chuyến này bao la
Việt Nam Trung Quốc hai Ta
Sáu mươi năm mãi nở hoa thắm tình
Xanh xanh màu áo Hành trình
Đường dài Hà Nội – Nam Ninh tưng bừng
Quanh co rừng núi điệp trùng
Nụ cười nhân ái ấm lòng, Người ơi!
Màu xanh cùng giữ cho đời
Ngôi nhà chung giữa đất trời bao la …
Khó khăn mấy cũng vượt qua
Bình an thượng lộ, nào Ta lên đường!
Qua miền quan họ vấn vương
Sông Cầu rồi đến sông Thương, Kỳ Lừa
Nhớ lắm
Buổi tiễn đưa
Ai tấu tiếng Hoa
Ai hò tiếng Việt
Lời thơ da diết
Đất nước quê hương
Bài ca lên đường
Qua cầu biên giới
Hoa mộc miên đơm hương
Liền dòng sông khối núi
Câu dân ca điệu Choang
Luyến láy làn Quan họ
Ngợi ca hồng phương Đông
Lại nhớ về Pắc Pó
Em ơi !
Đường dù xa dù khó
Cố đạp đều vòng quay
Bởi bên em còn có
Đủ cả cô cả thầy…
x   x
x
Xanh Xanh màu áo về đây
Mầm Xanh gieo đã thành cây vững bền
Cảm ơn các cụ các em
Cảm ơn bạn hữu lạ quen xa gần
Ơn Trời Đất, ơn Xe Thần
Nối mầu Xanh để góp phần Xanh hơn
Dù cho sông cạn đá mòn
Thì xe ta cứ dập dờn ta qua
Để niềm vui đến vỡ òa
Để Màu Xanh mãi chan hòa Mầu Xanh.

 
 

Lượt xem: 1839

Các tin khác

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ

(30/03/2024 10:36:PM)

THƠ … SẠCH XANH

(21/03/2024 11:51:PM)

PHÙ HỘ

(20/03/2024 03:27:PM)

THI ... ĐUA

(17/03/2024 05:43:AM)

“Khúc nhạc” của rừng

(15/03/2024 06:17:AM)

THỜI SỰ

(10/03/2024 11:43:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE