TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Đáp lời
Thứ Ba, 03/01/2012 | 10:01:00 AM
Kính tặng Tác giả "Khúc Giao mùa"
Phó Hội Viên VACNE

Tháng mười hai đã đi qua
Nào đâu dám nhận món quà tháng giêng
Nhiều mồi lắm bạc ít siêng
Suối sâu ngán lội rừng thiêng chối từ
Môi trường quẳng gánh ưu tư
Cà phê vài giọt ngất ngư hơi nồng
Sững sờ voọc sếu kỳ nhông
Chắt chiu lim thị nhãn lồng cỏ cây
Một năm cả bấy nhiêu ngày
Cảm ơn Cà- Xáy mong đầy sức xuân
Cùng nhau tản mạn mỗi tuần
Lời vàng ý ngọc mưa dần thấm sâu
Quán Caffe Môi trường, 2/ 01/ 2012
Lượt xem: 2082
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)