TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Cuối hoàng hôn
Thứ Sáu, 13/04/2018 | 07:51:00 AM
Cuối hoàng hôn giọt nắng chợt hư vô/ Dòng hoài niệm ngày này năm trước/ Một người xa... chẳng thể nào quên được/ Áo hoàng hoa hư thực khói sương nhòa...
Cuối hoàng hôn lấp loáng dòng sông
Lòng bâng khuâng cánh chim chiều mê mải
Trôi biền biệt khoảng trời xưa xa ngái
Mùa gió tuổi thơ âm vọng mơ hồ
***
Cuối hoàng hôn giọt nắng chợt hư vô
Dòng hoài niệm ngày này năm trước
Một người xa... chẳng thể nào quên được
Áo hoàng hoa hư thực khói sương nhòa...
***
Cuối hoàng hôn ngọn lam chiều êm ả
Dáng quê hương trong dáng mẹ guộc gầy
Bước trở về ấm lòng con biết mấy
Bên mẹ hiền... Hạnh phúc nhất trần gian!
Tịnh Bình (baodaklak)
Lượt xem: 1591
Các tin khác
NGƯỜI THANH LỊCH (15/04/2024 09:45:PM)
Cây Nghiến Di sản Lâm Bình (08/04/2024 11:42:AM)
TÂM THƯ TƯ BẢN (01/04/2024 11:09:AM)
CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ (30/03/2024 10:36:PM)
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)
THỜI SỰ (10/03/2024 11:43:PM)