TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Chuyện trò
Chủ Nhật, 27/04/2025 | 05:37:00 PM
Tối qua vinh danh quá may/ Mưa đá Mèo Vạc trưa nay ầm ầm/ Nghe tin Thầy vội thì thầm/ Cây Di sản có mắt thần hay sao
Phó Hội Viên, VACNE
Nhân chuyến xe về Hà Nội sau vinh danh Cây DS ở Mèo Vạc
Tối qua vinh danh quá may
Mưa đá Mèo Vạc trưa nay ầm ầm
Nghe tin Thầy vội thì thầm
Cây Di sản có mắt thần hay sao
Dạ vâng còn nhớ hôm nào
Siêu bão thế kỷ ào ào tấn công
Bái Tử cây đổ chất chồng
Rừng Trâm Di sản lại không hề gì
Và còn bao chuyện ly kỳ
Với chuyện lịch sử nhiều bề linh thiêng
Mã hồi đèo dốc ngả nghiêng
Thầy Trò suy tưởng như quên đường dài
Nhanh về để kịp ngày mai
Còn vào Đà Lạt Gia Lai đang chờ
Mong sao đừng có bất ngờ
Cả vùng động đất đang giờ lắc rung

Mèo Vạc - Hà Nội, ngày 25-26/4/2025
Lượt xem: 315
Các tin khác
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)
Chiến thắng (11/05/2025 05:53:PM)
Ngày vui (24/04/2025 08:39:AM)
Lúc nào chả xong (15/04/2025 05:22:PM)
Sạch (12/04/2025 05:29:AM)
Mau mau (05/04/2025 04:32:PM)
Đùa dai (03/04/2025 04:55:PM)
“Bling” Quê (01/04/2025 09:37:AM)