TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Chợt quê
Thứ Năm, 25/01/2018 | 06:42:00 AM
Bao năm tháng vướng bùa mê phố thị/ Bỗng nhiên ta da diết nhớ quê nhà/ Bỗng ước muốn trở về nằm trên cỏ/ Nhìn trời xanh và những áng mây hồng...
Phả vào ta một nốt trầm thao thiết
Mà chiều đi biền biệt bóng chim di
Đông ghé đến
Nhìn trời ta thầm ước
Ước một lần sưởi nắng cánh chim trời.
Sáng hôm nay chợt bừng lên nắng ấm
Giá hoài mong lay động những miền xa?
Vẫn cháy khát mom sông vàng hoa cải
Bóng con đò gác mái đợi người qua.
Quê vẫn vậy
Những bóng cò lầm lũi
Lúa lên xanh mơn mởn những cánh đồng
Tiếng nói cười tiếng gọi nhau í ới
Mùa đang lên
Nỗi nhớ ta quay về.
Bao năm tháng vướng bùa mê phố thị
Bỗng nhiên ta da diết nhớ quê nhà
Bỗng ước muốn trở về nằm trên cỏ
Nhìn trời xanh và những áng mây hồng.
Chợt nhận ra xuân sắp về ngang phố
Nhắc nhở ta cơn gió mãi đi hoang
Chợt nhận ra còi tàu đang giục giã
Kẻ tha hương tìm lại dấu yêu xưa.
Từ Dạ Linh (baoquangbinh)
Lượt xem: 2395
Các tin khác
Lưu danh (26/05/2025 10:26:AM)
Đánh Đàm (19/05/2025 11:36:AM)
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)
Chiến thắng (11/05/2025 05:53:PM)
Chuyện trò (27/04/2025 05:37:PM)
Ngày vui (24/04/2025 08:39:AM)
Lúc nào chả xong (15/04/2025 05:22:PM)
Sạch (12/04/2025 05:29:AM)