quản lý tòa nhà

logo Tri ân Tiền bối VACNE Thi đua Chào mừng Đại hội VIII
MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH

Chống đói nghèo qua thời trang rác

Thứ Tư, 24/02/2010 | 09:09:00 AM

TT - Carmina Mancenon, người gốc Philippines sống tại Nhật, chỉ mới 16 tuổi song đã là một nhân viên xã hội bản lĩnh và giàu kinh nghiệm.

Cô gái trẻ ấy đang dự định thực hiện một dự án cho vay ở các nước Đông Nam Á, như Philippines và Indonesia, vào mùa hè này nhằm giúp các bạn trẻ tại đây thoát nghèo.

Carmina Mancenon - Ảnh: Japan Times

Chương trình mang tên “Dệt ngày mai”. Đó là một dự án cho vay dành cho người nghèo. Những người tham gia có thể nhận một khoản vốn nhỏ để khởi nghiệp bằng việc kinh doanh hoặc làm những việc có thu nhập ổn định khác. Ý tưởng này từng được Mancenon chia sẻ cùng các đại diện trẻ toàn cầu, khi tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới Davos tại Thụy Sĩ  cuối tháng 1 vừa qua.

Mancenon cho biết đối tượng chính của dự án là thanh thiếu niên. Chương trình sẽ hỗ trợ tài chính và đào tạo thanh thiếu niên nghèo sáng tạo nên các sản phẩm thời trang bằng nguyên liệu phế thải. “Đó là tổ chức tài chính do những người trẻ dẫn đầu nhằm chống lại đói nghèo thông qua thời trang”, cô trình bày tại một trường quốc tế ở Nhật.

Sở dĩ là thời trang chứ không phải lĩnh vực khác, theo Mancenon, đó là vì cô muốn tạo ra một chương trình thu hút và gần gũi với sở thích của giới trẻ hiện nay. “Tôi nghĩ nắm bắt sở thích của mọi người và sử dụng vào mục đích tốt là cách để lôi cuốn họ tham gia”.

Những tình nguyện viên trẻ khác của chương trình sau đó sẽ giúp họ kinh doanh hoặc tiếp thị các sản phẩm thời trang trên. Ngoài ra, chúng cũng được rao bán trên stitchtomorrow.com, nơi đồng thời tiếp nhận tài trợ trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đã thử nghiệm những bộ quần áo làm từ rác ở Jakarta, Indonesia, và lập tức nhận được rất nhiều đặt hàng.

Ở tuổi 16, Mancenon đã có bốn năm kinh nghiệm làm công tác xã hội. Song ý thức giúp đỡ cộng đồng đến với cô sớm hơn, khi cùng cha về sống ở Philippines năm 10 tuổi và chứng kiến sự thiếu thốn của trẻ em nơi đây. Về Nhật năm 12 tuổi, Mancenon tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, gia nhập tổ chức phi chính phủ giúp xây nhà tại các nước đang phát triển. “Tôi thấy vui khi được cống hiến”, cô chia sẻ.

Dù bận rộn với việc học hơn năm giờ mỗi ngày ở trường, Mancenon vẫn dành thời gian cho các hoạt động xã hội hơn là giải trí với các loại trò chơi điện tử như bao bạn trẻ khác ở Nhật. Cô sẽ lựa chọn bước vào đại học ở Anh hoặc Mỹ mùa hè này với mơ ước trở thành kỹ sư y sinh để phục vụ công việc mà mình yêu thích sau này.

TRẦN PHƯƠNG (Theo Japan Times)

(Tuổi Trẻ, 23/2/2010)

Lượt xem: 2490

Các tin khác

Trao "hộ chiếu xanh" khi du lịch xứ dừa

(29/03/2024 07:37:AM)

Đắk Lắk: Du lịch thân thiện với voi

(18/03/2024 06:47:AM)

Côn Đảo sẽ kiên quyết: Nói không với đốt hàng mã tại các di tích

(08/03/2024 05:56:AM)

Lâm Đồng: xây dựng một môi trường du lịch xanh và bền vững

(26/02/2024 04:52:AM)

Bình Thuận: “Lá phổi xanh” trong lòng thị trấn

(23/02/2024 07:14:AM)

Về Đồng Tháp ngắm “Bình minh Tràm Chim”

(19/02/2024 05:49:AM)

Bình Phước: Vườn quốc gia Bù Gia Mập và ước mơ… xanh!

(19/02/2024 05:46:AM)

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, bền vững

(19/02/2024 05:44:AM)

Quảng Ngãi: Du Xuân khám phá rừng dừa nước Tịnh Khê

(16/02/2024 06:58:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE