TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Chiều thu
Thứ Tư, 03/08/2011 | 08:54:00 AM
Chiều thu cái nắng lặn dần/Gió man mác thổi, trong ngần trời xanh.
Phạm Huy Thụy - Vĩnh Phúc
Chiều thu cái nắng lặn dần
Gió man mác thổi, trong ngần trời xanh.
Nghiêng rơi, chiếc lá rời cành
Nghe xào xạc lẫn âm thanh của đồi
Thoảng đâu vang vọng xa vời
Giọng người con gái, tiếng cười giòn tan.
Những mong chiều mãi chẳng tàn
Mênh mang của đất, mênh mang của trời.

Lượt xem: 2050
Các tin khác
Thượng sách (29/10/2025 01:54:PM)
Công ước Hà Nội (27/10/2025 08:25:AM)
Họp bàn (24/10/2025 06:17:PM)
Nô-Ben ..lạy (13/10/2025 06:07:AM)
Sách “Thiên tai” (07/10/2025 02:19:PM)
VÕ MỒM (06/10/2025 09:43:AM)
Khắp nơi (12/09/2025 01:51:PM)
Bộ chiến tranh (08/09/2025 10:49:AM)
Tản mạn... chuyện môi trường (08/09/2025 10:30:AM)