TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Chẳng ngờ
Thứ Sáu, 24/10/2014 | 08:37:00 AM
(VACNE) - Trăng nghiêng chẳng thể che mây/gió heo may gợi thu này dần qua/bóng cây nghiêng đổ chiều tà/tiếng chim gọi bạn lan xa khắp vùng
CHẲNG NGỜ
Trăng nghiêng chẳng thể che mây
gió heo may gợi thu này dần qua
bóng cây nghiêng đổ chiều tà
tiếng chim gọi bạn lan xa khắp vùng
Gừng cay muối mặn đã từng
thời gian trôi cứ lạnh lùng bâng quơ
sông quê bến nước xa mờ
thương mình thương cả câu thơ hao gầy
Ly đầy uống mãi không say
tỉnh ra mới biết rượu này chan thơ
cuộc đời bao chuyện chẳng ngờ
như đùa như thật như mơ…Đâu là ?(!)
giật mình vấp phải bóng ta
trăng rơi đáy nước vỡ òa Bèo trôi…
|
Bùi Nguyễn Kim Bình
Lượt xem: 1854
Các tin khác
Đánh Đàm (19/05/2025 11:36:AM)
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)
Chiến thắng (11/05/2025 05:53:PM)
Chuyện trò (27/04/2025 05:37:PM)
Ngày vui (24/04/2025 08:39:AM)
Lúc nào chả xong (15/04/2025 05:22:PM)
Sạch (12/04/2025 05:29:AM)
Mau mau (05/04/2025 04:32:PM)