Một đoàn các cụ gồm 7 người từ Sóc Sơn, Hà Nội, với cụ già làng 80 tuổi và vị Trưởng thôn, nơi chuẩn bị vinh danh 4-5 cây đại thụ là Cây di sản Việt Nam đã tới Văn phòng Hội. Trời oi bức nhưng không khí tọa đàm lại rất vui vẻ. Ông Chủ tịch Hội trao đổi với các cụ về tất cả mọi việc được các cụ quan tâm. Từ những chi tiết như chăm sóc cây thế nào cho tốt, tổ chức vinh danh ra sao cho long trọng, nhưng gọn nhẹ để ai nấy đều vui vẻ.
Đến Hội, các cụ mới được biết rằng, cây táo ở đình làng các cụ rất có thể là cây táo cổ, đặc biệt quý hiếm về nguồn gen. Các cây còn lại sắp được vinh danh tuy chưa thật “lớn tuổi”, nhưng có nhiều ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, lịch sử, gắn liền với hoạt động của nhiều nhà cách mạng nước ta. Các cụ sôi nổi thảo luận về việc xây các bệ đỡ bia Cây di sản Việt Nam sao cho đẹp, cho phù hợp theo các mẫu được các nơi đã xây, đăng tải rất nhiều trên trang web của VACNE.
Nhìn các bức ảnh phóng to treo trên Văn phòng Hội phản ảnh các Lễ vinh danh được các vị lãnh đạo cao cấp dự, những ảnh vinh danh sát cộc mốc biên giới phía bắc hay tận Côn Đảo xa xôi, các cụ rất đỗi tự hào, phấn khởi vì làng mình sắp có cây đứng trong hang ngũ đó. Được xem và nghe thông tin về việc các chuyên gia Tây Úc đến tận Văn phòng Hội để trao đổi về việc chăm sóc cây cho Hội đồng Cây di sản Việt Nam, xem giới thiệu về công nghệ chống sét cho cây của chuyên gia Anh, sẵn sàng cung cấp miễn phí cho Việt Nam, xem các bài viết về Cây di sản Việt Nam bằng tiếng nước ngoài, … các cụ càng phấn chấn vì các cây của làng mình không những được trong nước, mà cả người nước ngoài quan tâm.
Chén rượu tắc kè của Cộng đồng làng quê Hải Phòng tặng Hội được đem mời khách quý. Chủ khách cùng nhấm nháp, chia xẻ, hẹn ngày về Sóc Sơn vinh danh Cây di sản Việt Nam. Ông Trưởng thôn hứa sẽ động viện, tổ chức bà con chuẩn bị không chỉ một lễ vinh danh Cây di sản, mà cả một phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, sạch làng tốt ruộng.
Văn phòng VACNE