CÂY DI SẢN VIỆT NAM
Toàn dân Văn Nội nô nức đón nhận bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam
12/11/2013|09:08:00
(VACNE) – Cây Bồ Đề hơn 500 năm tuổi có đường kính gốc trên 3m tại đình làng thôn Văn Nội, Phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội được chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương long trọng tổ chức Lễ công nhận, gắn bia Cây Di sản Việt Nam vào sáng 11/11/2013.
Phóng sự ảnh Lễ vinh danh Cây Di sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình
11/11/2013|06:53:00
(VACNE) – Ngày 9/11/2013, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận, gắn bia Cây Di sản Việt Nam cho cây bàng 225 tuổi và cây thị 523 tuổi trong khuôn viên ngôi chùa cổ Hưng Long . Đây là những cây cổ thụ đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được công nhận là Cây Di sản
Hai cây đầu tiên ở tỉnh Ninh Bình được vinh danh Cây Di sản Việt Nam
11/11/2013|06:49:00
(VACNE) – Ngày 9/11/2013, các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận, gắn bia Cây Di sản Việt Nam cho cây bàng và cây thị cổ thụ trong khuôn viên ngôi chùa cổ Hưng Long (chùa Gác Chuông). Đây là những cây cổ thụ đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản
Những chuyện kỳ lạ về cây thị tiên tri 600 tuổi
05/11/2013|10:09:00
Từ xa xưa, người làng Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xem cây thị ở đền Chờ như “báu vật tiên tri” cứu tinh, chở che cho dân làng trong những năm chinh chiến loạn lạc. Khác với những cây thị “trần tục”, cây thị gần 600 năm tuổi ở đây hễ bói bao nhiêu quả thì y như rằng năm ấy trong làng có bấy nhiêu người thi đỗ đại học...
Một số hình ảnh lễ vinh danh Cây Di sản đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk
03/11/2013|08:10:00
VACNE - Mới đây, vào ngày 11/10/2013, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công nhận và gắn biển Cây di sản Việt Nam đầu tiên trên khu vực Tây Nguyên cho một cụm 3 cây cổ thụ ở Đắk Lắk.