Cây cổ thụ ở nơi danh tướng của Hai Bà Trưng tuẫn tiết được vinh danh Cây Di sản Việt Nam
(VACNE) - Đó là cây Muỗm khổng lồ, đường kính thân hơn 1 mét sau ngôi chùa cổ của làng Đinh Xuyên, xã Hòa Nam (Ứng Hòa - Hà Nội) được chính quyền và nhân dân địa phương long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam ngày 4/9/2014.
Đây là cây cổ thụ trên quê mẹ các danh tướng của Hai Bà Trưng (Phạm Thông, Phạm Nhu) đồng thời cũng là nơi các ngài đã tuẫn tiết, quyết không đầu hàng giặc, sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại. Từ đó, người dân địa phương đã tôn vinh các ngài là Thành Hòang làng. Và cụm di tích: Đình- chùa - quán ở đây đã được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia
Tới dự và chia vui với nhân dân điaạ phương, có các vị lãnh đạo Hội BVTN&MT Việt Nam; Liên hiệp các Hội KHKT tành phố Hà Nội; Đảng Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân xã Hòa Nam; các vị chức sắc tôn giáo, cùng đông đảo Phật tử và nhân dân trong vùng.
Phát biểu chúc mừng sau khi cùng GS.TS Vũ Hoan, trao Bằng Công nhận Cây Di sản Việt Nam cho đại diện chính quyền thôn và Sư thầy trụ trì chùa Hưng Phúc, Giáo sư TSKH Đăng Huy Huỳnh, thay mặt Hội BVTN&MT Việt Nam bày tỏ phấn khởi trước sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con, về sự kiện bảo tồn Cây Di sản do VACNE phát động; đồng thời bày tỏ hy vọng địa phương có nhiều cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn những di sản quý báu của cha ông để lại.
Trong diễn văn khai mạc của bà Trần Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ thôn Đinh Xuyên và các bài phát biểu chào mừng của các ông Nguyễn Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Nam; Nguyễn Khắc Cự , Trưởng Ban quản lý Di tích và đại diện Hội người cao tuổi của địa phương…đều bày tỏ sự biết ơn đối với các cơ quan chức năng, trong đó có Hội BVTN&MT Việt Nam về sự kiện này. Các vị đều cho rằng: cây Muỗm cổ thụ của làng được công nhận Cây Di sản Việt Nam là sự kiện rất quan trọng của địa phương. Đây là niềm tự hào của quê hương và đây cũng là trách nhiệm để mọi người cùng chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy truyền thống yêu nước và giữ gìn những di sản của cha ông.
Cụ Vũ Đức Như 88 tuổi viết về cây Muỗm như sau:
“Cây cao bóng cả Muỗm quê hương.
Dầu dãi phong trần với nắng sương.
Bão Táp, chiến tranh đều đã trải.
Vững vàng cứng rắn tựa kim cương.
Lá cành tươi tốt vươn dài, rộng.
Tỏa tán che chùa, đẹp tựa gương.
Phật tử làng Đinh đều được hưởng.
Phúc lành Phật độ cả mười phương”.
Cụ không quên nhắc nhở mọi người, nhất là Thanh thiếu niên, nhi đồng: càng vui mừng, tự hào, càng phải quan tâm chăm sóc cây tốt hơn, giữ gìn Di sản quý báu này cho muôn đời sau ./.