Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội hào hứng với sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam do VACNE khởi xướng
Hiện nay, rất nhiều người ở nước ta đã quan tâm, hưởng ứng sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam do VACNE khởi xướng và tổ chức, đáng mừng là trong đó có khá nhiều nhà báo và các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Không chỉ đưa tin, chụp ảnh kịp thời về các hoạt động này, nhiều nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh còn trực tiếp vận động quần chúng, cùng phát hiện và chung tay bảo vệ, chăm sóc cây cổ thụ.
Một điển hình rất đáng trân trọng là: ông Nguyễn Quốc Ân (gần 80 tuổi)- một nghệ sĩ nhiếp ảnh của vùng núi Ba Vì đã vượt chặng đường hơn 70 Km, về Văn phòng Hội Bảo vệ Thiên nhiên – Môi trường Việt Nam, tặng ông Chủ tịch VACNE hơn 20 bức ảnh mà ông đã chụp về những cây cổ thụ ở Ba Vì, với hy vọng được đóng góp sức mình vào sự kiện này.
TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE rất xúc động đón nhận sự quan tâm của lão nghệ sĩ và hứa sẽ đề nghị Hội đồng Cây di sản quan tâm tới từng trường hợp cụ thể.
Website của VACNE xin trân trọng giới thiệu “chân dung” của các "cụ cây" mà nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Ân vừa gửi tặng.
Cây đa ở làng Khánh Chúc, xã Khánh tượng có tuổi trên 900 năm, gốc to, 30 người ôm không hết
Cây đa ở xóm Quýt, xã Yên Bài có tuổi trên 1.000 năm, bóng chùm lên diện tích khoảng 4 mẫu ruộng,
có cành dài 200 m.
Cây lộc vừng ở xã Châu Sơn, Ba Vì, có tuổi trên 400 năm
Cây đa ở làng Lương Khê, xã Thuần Mỹ, Ba Vì, có tuổi trên 800 năm
Cây quéo ở làng Quy Mông, xã Phú Sơn, Ba Vì, cao trên 60 m, gốc to 20 người ôm mới xuể.
Cây vẫn ra hoa, kết trái.