(VACNE) - Vọng vang tiếng “Đánh” Diên Hồng/Lục Đầu sóng cuộn chín tầng trời cao/
Lại nghe tiếng “Đánh” Tân Trào/Rùng rùng cờ đỏ ào ào quân đi
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE
Tiếp bài “Hoan hô các cụ” năm 2007,
kính tặng các cụ tình nguyện viên
Vọng vang tiếng “Đánh” Diên Hồng
Lục Đầu sóng cuộn chín tầng trời cao
Lại nghe tiếng “Đánh” Tân Trào
Rùng rùng cờ đỏ ào ào quân đi
*
* *
Ba Đình nặng một lời thề
Chưa diệt hết giặc chưa về quê hương
Bây giờ xe đạp lên đường
Các cụ lại cứu môi trường Việt Nam
*
* *
Mưa tầm tã nắng chang chang
Nối Cây Di sản lòng vàng thủy chung
Những mong con cháu đồng lòng
Trời cao biển rộng non sông đẹp giàu
*
* *
Không tiền không rượu không trầu
Mượn câu quan họ qua cầu tiễn nhau
Hà Nội, ngày 22/7/2014
Ngày tiễn các cụ vào Huế