Sau nhiều ngày chờ mong, những ngày gần đây, nhiều người dân thủ đô vui mừng khi thấy cây bồ đề cổ thụ ở đường 19/12 đã hồi sinh sau khi được trồng trở lại. Hàng chục nhánh và mầm non đang vươn lên xanh tốt trên phần ngọn và dọc thân cây bị chặt cụt, mang lại niềm vui với những ai quan tâm đến số phận đặc biệt của cây bồ đề này.
Nhiều nhánh và chồi non đang vươn lên từng ngày
Cây bồ đề cổ thụ này đã bị đơn vị thi công xây dựng Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Chợ 19-12 chặt hạ ngày 1/11. Sau 5 ngày “mất tích”, cây đã được tìm thấy và đem trồng trở lại vị trí cũ. Việc cây bồ đề “19/12” bị chặt hạ đã khiến dư luận phẫn nộ và lên án. Nhiều người đã nghi ngờ về khả năng hồi sinh của cây bởi nó đã bị chặt nham nhở chỉ còn trơ lại thân và gốc.
Nhờ sự chăm sóc tích cực, sau hơn 1 tháng, cây bồ đề đã nảy chồi, báo hiệu sự sống trở lại. Nhiều người đi qua khu vực này đã dừng lại ngắm nhìn những mầm xanh non tơ đang lớn lên từng ngày./