TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Bàn tay
Thứ Ba, 27/03/2012 | 01:33:00 PM
Thân tặng hội viên đồng hương đồng niên Trần Ngọc Hải
Phó Hội Viên – VACNE
Tay cầm dao mổ ngày nào
Tay cầm cây cọ dẫn vào hư vô
Tay cầm ống kính hững hờ
Lên rừng xuống biển tới bờ Hạ Long
Cô em miền ngược má hồng
Mái đình làng cổ cong cong hút hồn
Lạc đường thánh địa Mỹ Sơn
Ngẩn ngơ Đà Lạt bồn chồn Kiên Giang
Bây giờ mới thấy bàng hoàng
Bàn tay rũ cánh ngỡ ngàng hạ nâng
Sông Thương mùa nước trào dâng
Đưa tay Hội nắm ta cùng vượt lên
Phố Vọng, ngày đến thăm 27/3/2012
Lượt xem: 2006
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)