quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Ba triệu

Thứ Ba, 29/11/2011 | 08:56:00 AM

Hỡi Người vào Web VACNE/Với ba triệu lượt xẻ chia tâm tình/Đã nghèo tin lại xấu hình/Mà sao Người vẫn gắn mình với ta


Phó Hội Viên – VACNE
 
Vừa đến cửa đã thấy Chủ Quán chạy ra, mồm luyến thoắng:
-         Mời bác vào, ba triệu rồi bác ạ, ba triệu rồi
-         Từ từ thôi, ba triệu gì, vui vẻ hay là khốn khổ
-         Sao bác lại nói thế, sao lại khốn khổ
-         Thiếu gì ba triệu mà khốn khổ, ông muốn tôi lấy ví dụ à?
-         Dạ không, hôm nay là ngày đạt con số ba triệu lượt truy cập trang Web của VACNE ta cơ
-         À ra thế. Vậy là vui vẻ rồi. Những cũng lưu ý là, cách tính lượt truy cập của ta thiên nhỏ.
Vừa nói, ông khách cao to tóc bạc vừa kéo ghế ngồi, dĩ nhiên lại ở cái bàn nhìn ra hồ nước rồi. Chủ Quán thấy lạ, hỏi cho rõ.
-         Thế nào là thiên nhỏ ạ.
-         À, cái ông Gạo Cội bên nhà báo họ nói, lần truy cập là phải tính theo số lượng người vào đọc từng bài riêng rẽ trong trang, chứ không phải số lượng người vào trang Web. Một người vào trang Web có thể đọc 10 bài khác nhau, thì phải tính là 10 chứ không phải là 1. VACNE chỉ tính 1.



-         Em hiểu rồi. Bác nói thiên nhỏ, vậy có kiểu thiên lớn không ạ?
-         Có đấy. Ví dụ, một tổ chức nào đó có trang Web, họ đưa tất cả các địa chỉ Email của người trong tổ chức đó vào. Mỗi lần giao dịch Email đều có thể tính là lần truy cập. Nếu tổ chức có 100 người, mỗi người giao dịch Email 10 lần trong ngày, số lượt truy cập được tính là 1.000, nhưng có khi không ai đọc Web và có thể không ai ngoài người của tổ chức đó vào Web ngày hôm đó cả. Tôi không biết có đúng thế không, nhưng có người giỏi tin học bảo vậy.
-         Trời đất ơi, Chủ Quán há mồm ra. Họ cần thành tích à, cần tiền à?
-         Ai mà biết được, chắc cần cả hai và còn hơn thế nữa.
Ông cao to vừa nói đến đây thì một ông bụng phệ bước vào.
-         Này, đang thì thầm to nhỏ gì thế. Ông bụng phệ hỏi và tự kéo ghế ngồi. Cà phê cũng chưa gọi à?
-         Dạ có ngay. Chủ Quán nói và nhanh nhẹn bước đi.
-         Ngồi xuống đã. Ông cao to mời. Anh ta vừa cho biết đã có 3 triệu lượt người truy cập Web của Hội ta.
-         Vâng, vui thật. Một trang Web nhỏ nhoi, không có phóng viên, gần như không có chuyên trách và đương nhiên là không trả nhuận bút rồi, thế mà mỗi ngày thu hút hàng nghìn người tra cứu. Đấy là tiếng Việt, còn tới vài trăm người tra cứu tiếng Anh nữa.
-         Đúng thế, nhưng còn nhiều việc phải làm nếu muốn phát triển trang Web này.
-         Tôi đồng ý, vậy ta làm vài câu vần vần để tri ân nhé.
Thế là lại thơ thẩn, câu chữ. Chủ Quán cũng tham gia. Mấy vị khách bàn bên cũng đóng góp. Rồi cũng xong một bài. Vừa nhấm nháp cà phê, vừa tự thưởng thức, thấy hay đáo để. Chép ra đây vậy.
 
Hỡi Người vào Web VACNE
Với ba triệu lượt xẻ chia tâm tình
Đã nghèo tin lại xấu hình
Mà sao Người vẫn gắn mình với ta
Thì ra cần tấm lòng hoa
Muốn xanh trời đất thế là hoan hô
Cảm ơn xin lại mời vô
Chung lòng chung sức cơ đồ dựng xây
Một viên gạch đặt lúc này
Mộng mơ giữ được đất dầy trời cao
 
Quán Cà phê Môi trường 28/11/2011

 
 

Lượt xem: 1240

Các tin khác

Ớ ờ

(30/04/2024 04:10:PM)

ĐÓNG PHIM

(29/04/2024 09:33:AM)

QUYẾT BẢO VỆ

(20/04/2024 11:18:PM)

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

TÂM THƯ TƯ BẢN

(01/04/2024 11:09:AM)

CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ

(30/03/2024 10:36:PM)

THƠ … SẠCH XANH

(21/03/2024 11:51:PM)

PHÙ HỘ

(20/03/2024 03:27:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE