quản lý tòa nhà

logo Chào mừng Đại hội Đảng XIV 2 Chào mừng Đại hội Đang XIV 1
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

(TTXVN): Ba nữ sinh viết truyện tranh về bảo vệ nguồn nước

Thứ Năm, 14/06/2012 | 04:02:00 PM

Đề tài “Sáng tác truyện tranh tuyên truyền bảo vệ nguồn nước” do nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Đăng Hương Quỳnh, La Thùy Dung, học sinh lớp 11 Sinh, khóa 22, trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên vừa giành giải nhất cuộc thi quốc gia về “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” lần thứ 9 (2011-2012).

 

 
 
 
Ba nữ sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên nhận giải nhất cuộc thi. (Nguồn: Dân Trí)


Đại diện nhóm, em Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: "Xuất phát từ việc đa số các em thiếu nhi đều thích đọc truyện, nhất là truyện tranh nên chúng em đã sáng tác truyện tranh lồng với các nội dung tuyên truyền bảo vệ nguồn nước cho các em. Sau khi đọc truyện, các em sẽ nhớ và tuyên truyền đến những người xung quanh, bạn bè và cả người lớn trong gia đình."

Truyện tranh "Oát-tơ và những người bạn” giành được giải cao, Hà vừa vui mừng vừa lo lắng với mong ước: "Truyện sẽ được dịch sang tiếng Anh và gửi sang Thụy Điển tham dự cuộc thi quốc tế. Tuy vậy, do thiếu kinh phí tài trợ nên chúng em đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị đi bảo vệ đề tài. Em rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ từ các đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để chúng em có thể có cơ hội được giao lưu, học hỏi và thể hiện bản thân mình trước bạn bè quốc tế."

Nội dung của "Oát-tơ và những người bạn” thu hút trẻ em với 4 nhân vật, gồm Tít, Min, Ken, Bin được thầy giáo giao bài tập về nhà tìm hiểu môi trường để thuyết trình trước lớp. Nhóm bạn rất băn khoăn và họ quyết định nhờ Oát-tơ - tên nhân vật tưởng tượng, là giọt nước, đưa đến tương lai để xem trước đề tài. Nhưng cỗ máy thời gian lại bị trục trặc, nhóm bạn bị lạc vào quá khứ thay vì đến tương lai.

Ở lại đây ít ngày chờ Oát-tơ sửa máy, nhóm bạn đã khám phá ra rất nhiều điều kỳ thú từ môi trường: khí hậu, thực vật, đặc biệt là nguồn nước đều rất trong lành, khác hoàn toàn so với thực trạng ở thế kỉ XXI hiện tại. Mặt khác còn thấy rất nhiều loài thực vật và động vật lạ.

Sau khi cỗ máy thời gian được sửa, Oát-tơ cùng những người bạn tiếp tục cuộc hành trình xuyên thời gian quay trở về hiện tại. Thật không may, cỗ máy lại có trục trặc, họ bị lạc đến tương lai - thế kỉ XXII.

Tại đây, họ đã được chứng kiến tận mắt hậu quả của chính con người gây nên trong quá khứ, Trái Đất bị hủy hoại, môi trường bị tàn phá nặng nề, đất đai khô cằn, sa mạc hóa, không còn sự sống vì thiếu nước.

Nhân loại đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Tình thế quá nguy cấp đã thúc giục nhóm bạn trở về hiện tại thảo luận về vai trò và hành động bảo vệ nguồn nước, với lòng quyết tâm bảo vệ Trái Đất vì một tương lai tươi sáng hơn./.

 
Minh Nguyệt

(TTXVN)

Lượt xem: 1757

Các tin khác

Khi phụ nữ nông thôn trở thành “người gác trời”

(09/01/2026 11:17:PM)

Giải pháp thay thế đốt hở: Không chỉ riêng công nghệ…

(08/01/2026 10:50:PM)

Sách của VACNE: Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng

(08/01/2026 10:17:PM)

Phát động Cuộc thi “Đồng xanh – Không khí sạch”

(06/01/2026 02:00:PM)

VACNE tham gia Chương trình Chia sẻ kinh nghiệm “Thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học ở cấp cơ sở”

(05/01/2026 11:03:AM)

10 hoạt động nổi bật của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam năm 2025

(05/01/2026 09:00:AM)

Thêm 15 cây cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(30/12/2025 05:37:PM)

Phóng viên Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường đoạt giải khuyến kích Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”

(30/12/2025 09:20:AM)

Bảo tồn và phát huy giá trị Cây Di sản Việt Nam ở Hải Phòng

(27/12/2025 10:24:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE