quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Khối thi đua Khoa học Kinh tế, Môi trường và Biến đổi khí hậu

Hành trình Việt Nam xanh - Nghệ thuật lên tiếng bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 11/11/2014 | 02:07:00 PM

Đây là chủ đề của triển lãm sắp đặt về bảo vệ môi trường, khai mạc tối 10/11 tại ĐH Mỹ thuật Việt Nam.





Tác phẩm sắp đặt "8 mét vuông" của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn nói về cuộc sống của những người công nhân ở khu công nghiệpTác phẩm sắp đặt "8 mét vuông" của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn nói về cuộc sống của những người công nhân ở khu công nghiệp

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm bao gồm: ảnh, bài báo, video art, do các nghệ sĩ trẻ như: Nguyễn Thế Sơn, Na Sơn, Trần Tuấn, Phan Thảo Nguyên…thực hiện. 3 năm qua, từ năm 2011 đến 2013, dự án đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế đến Tây Nguyên, Tây Bắc, đồng bằng Sông Cửu Long, các khu công nghiệp, các tỉnh miền Trung, Vịnh Hạ Long, Cô Tô … để ghi nhận vấn đề về môi trường và được thể hiện qua tác phẩm báo chí, âm nhạc, phim tài liệu...

Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cho biết: Xuất phát từ sự háo hức tìm hiểu một trải nghiệm về một cuộc sống khác với chốn phồn hoa thị thành, tôi đã gia nhập vào đoàn khảo sát của dự án “Hành trình Việt nam xanh”, đi đến những khu công nghiệp phía Nam để được sống thử một cuộc sống của những người nông dân đã rời bỏ ruộng đồng lên thành phố tìm giấc mơ đổi đời.

Hàng trăm ngàn mảnh đời với hàng trăm ngàn lý do rời bỏ cuộc sống thôn quê, tụ tập về đây cùng sống chung trong những căn nhà trọ vài mét vuông bên cạnh những khu công nghiệp sản xuất hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ.

Những khu công nghiệp được mệnh danh là những đầu tàu trong công cuộc “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đất nước đã miệt mài vận hành ngót nghét 20 năm từ sau khi công cuộc Đổi mới được phát động. Họ - những người “công nhân bất đắc dĩ” đã sống một cuộc sống không thuộc về họ.

Có chứng kiến cuộc sống khốn khó chật trội trong những căn hộ 8m2, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn và những người bạn của mình mới thực sự hiểu được cuộc sống của những con người ngày đêm đang tham gia trực tiếp vào công cuộc “công nghiệp hoá’ đất nước. Họ có thể thu lại được những gì từ sự đánh đổi và đặt cược đó.

Với dự án nhiếp ảnh “8m2”, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn muốn ghi lại những góc nhỏ nhặt nhất trong cái không gian sống chật hẹp đó, muốn mượn hình ảnh những đồ vật sinh hoạt thường ngày của họ để tự chúng cất lên tiếng nói.

“Tôi còn nhớ “8m2” là một tiêu chuẩn, một chỉ tiêu tối thiểu về không gian ở của một đầu người những ngày còn “bao cấp”, giờ đây sau nửa thế kỷ vật lộn, vẫn còn rất nhiều mảnh đời phải quay quắt trong “8m2”,...” – họa sĩ Nguyễn Thế Sơn chia sẻ.


Theo Giáo Dục & Thời Đại

Lượt xem: 1739

Các tin khác

Khối thi đua Khoa học Kinh tế, Môi trường và Biến đổi khí hậu triển khai nhiệm vụ năm 2026

(09/04/2026 11:50:PM)

VACNE là Khối trưởng Khối thi đua Khoa học Kinh tế, Môi trường và Biến đổi khí hậu

(08/04/2026 03:43:PM)

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ phát huy mạnh mẽ liên kết biển – cao nguyên – biên giới

(08/04/2026 08:42:AM)

Đánh thức tiềm năng du lịch Vườn Quốc gia Yok Đôn

(07/04/2026 08:25:AM)

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

(06/04/2026 06:27:AM)

Những tác động khi mực nước ở một số sông xuống thấp

(05/04/2026 05:34:AM)

Mở rộng dư địa phát triển cho công trình xanh, đô thị xanh và giao thông xanh

(04/04/2026 08:02:AM)

TP Hồ Chí Minh miễn phí vé xe buýt, góp phần cải thiện môi trường

(03/04/2026 08:25:AM)

Miễn phí thuê, đổi pin 3 năm: Cú hích cho tài xế công nghệ chuyển sang xe điện

(02/04/2026 05:22:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE