HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE
Trưởng ban Truyền thông thành công tiến tới nhà văn nhờ Giời Con.
Thứ Sáu, 12/09/2014 | 09:35:00 PM
(VACNE) - Có thể khẳng định điều này, bởi hầu hết các nhà văn, nhà báo, nhà khoa học… đều đánh giá cao cuốn Giời Con của Trần Văn Miều, tại buổi giới thiệu tiểu thuyết mới, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn tổ chức chiều 12/9, tại Hà Nội.
GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó chủ thịch Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam tặng hoa chúc mừng
Giời Con là cuốn sách đẹp, có nội dung hấp dẫn, dày hơn 300 trang, khổ 14,5 X 20,5 Cm; đồng thời cũng là cuốn tiểu thuyết mới nhất của TS. Trần Văn Miều, Trưởng Ban Truyền thông của Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) vừa ra mắt bạn đọc quý II năm 2014.
Nhà báo, nhà văn Bắc Sơn bày tỏ sự ngạc nhiên sau khi đọc tiểu thuyết này và đánh giá: từ cuốn gần đây nhất (cuốn Trai Quê) mà ông đã có cơ duyên được biên tập và viết Lời tựa, tới Giời Con thể hiện Trần Văn Miều đã có một bước tiến khá xa. Tác giả đã khẳng định được bản lĩnh, biết đi sâu hơn vào những vấn đề nóng bỏng và gai góc của đời sống xã hội.
Đồng thuận với những đánh giá của Nhà lý luận phê bình Văn Chinh, Nhà thơ, phó Giám đốc NXB Hội Nhà văn Trần Quang Quý; những lời khen ngợi và chúc mừng của Trung tướng, Anh hùng Nguyễn Phúc Thanh, GS.TSKH Đăng Huy Huỳnh…nhà văn Sương Nguyệt Minh đánh giá: Giời Con đầy ắp hiện thực và nóng bỏng hơi thở cuộc sống đương đại. Những chĩu nặng buồn vui thế sự và những cay đắng của cuộc đời được viết ra từ một cây bút giàu bản lĩnh, tích hợp đủ các yếu tố của 3 con người (quản lý, khoa học và nghệ thuật). Bằng tư duy của một cán bộ Đoàn, góc nhìn của một chuyên gia Môi trường và cảm xúc của một nhà văn, Trần Văn Miều đã biết chọn vấn đề thời sự để viết. Và cảnh báo những hệ lụy khôn lường đối với từng gia đình và toàn xã hội về nguy cơ đổ vỡ, nếu thiếu đi sự quan tâm giáo dục thế hệ trẻ.
Tác giả tâm sự: Những Giời Con không phải từ trên Trời rơi xuống. Mà chúng được sinh ra từ bất cứ gia đình nào trong xã hội, nếu không được chăm sóc dạy dỗ đúng cách. “Những đứa ỷ thế thì hay thiếu tình.Những đứa ỷ tiền thì hay thiếu đạo đức. Những đứa bất mãn thì hay chán đời. Bởi vậy, sinh ra một đứa Giời Con thì gia đình tai họa. sinh ra một bọn Giời Con thì cộng đồng tai họa. Sinh ra một lũ Giời Con thì đất nước tai họa”Tốt nhất là không nên sinh ra và không nên để Giời Con phát triển ./.
Chương trình văn nghệ đặc sắc do các diễn viên Đội Văn nghệ Quỹ tấm lòng vàng trình diễn
Mạnh Thủy (VACNE)
Lượt xem: 1847
Các tin khác
Đề tài đoạt Giải Nhất cuộc thi của VACNE tiếp tục nhận giải vô địch Cuộc thi Khởi nghiệp tại Vương Quốc Anh (17/06/2025 02:01:PM)
Trung tâm Phát triển Cộng đồng Bền vững (SCODE) tặng quà trường THCS Thanh, Hướng Hoá, Quảng Trị (06/06/2025 02:03:PM)
Hoài niệm để cùng nhau bước tiếp (05/06/2025 04:28:PM)
Thăm lạị mái trường xưa (01/06/2025 07:03:AM)
Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu năm 2025 (31/05/2025 01:30:PM)
Cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân (27/05/2025 03:36:PM)
Quần thể thông hai lá dẹt ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà được công nhận Cây Di sản Việt Nam (22/05/2025 06:10:AM)
Thương tiếc Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Phạm Ngọc Đăng – Cánh chim đầu đàn, bay không biết mỏi của VACNE (21/05/2025 11:15:AM)
GS. TSKH NGND Phạm Ngọc Đăng – Cây Đại thụ của ngành Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (20/05/2025 01:54:PM)