TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Trên đỉnh Pia Oắc
Thứ Năm, 09/08/2012 | 10:24:00 AM
VACNE - Càng lên cao/Càng dốc/Những lưỡi đá/Tai mèo/Nhọn hoắt
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE
Kính tặng GS H. và Đoàn công tác Cao Bằng
Càng lên cao
Càng dốc
Những lưỡi đá
Tai mèo
Nhọn hoắt
Pia
Oắc
Hơn nghìn chín trăm mét
Vị Giáo sư già mệt nhọc
Tay gậy rung rung
Có thể nào đây
Cuộc leo núi cuối cùng
Và Giáo sư dụi mắt
Gọi Đoàn xích lại gần
Không phải A vơ rét
Cũng chẳng Phan xi păng
Ngút mắt cánh rừng lùn
Sững sờ rêu kết thảm
Cả núi kho thuốc nam
Ổ voọc đen báo gấm
Loài cá này cực hiếm
Kia loài bướm khổng lồ
Cảnh vật thật nên thơ
Hàm chứa điều sâu sắc
Đây Pia Oắc
Đây báu vật quốc gia
Bỗng vị Giáo sư già
Hát bài ...như có Bác
Và cả Đoàn công tác
Gạt nước mắt mồ hôi
Hát như chưa từng hát
Việt Nam quê hương tôi
Hà Nội - Cao Bằng, tháng 7-8/2012
Lượt xem: 1871
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)