TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tháng mười một
Thứ Tư, 02/11/2011 | 03:53:00 PM
Tháng 11dương, gió hanh đã về, sương sớm giăng vỉa hè. Người vẫn áo phông, người đã áo lạnh 3 lớp trần mút. Dịch sốt xuất huyết, bệnh viện bình dân 2 người rưỡi một giường. Xôn xao dư luận về chuyện tê giác Một sừng tuyệt chủng, về chuyện rừng chỉ có trên giấy, về chuyện cốm làng Vòng “hồ” malachite.
Dr. Cà Xáy - VACNE

Sương lao xao gió lao xao
Thì thầm trong lá biết bao nỗi niềm
Nơi nào cây trái bình yên
Nơi nào vắng kẻ điên điên khùng khùng?
Tháng Mười Một đến mà trông
Trời mây u uẩn như không có trời
Cốm “Malachite” green (xanh) ngời
Nghe thơm chân bước gót rơi vỉa hè
Nghe hồn ngõ nhớ hồn quê
Đớn đau quằn quại nửa mê nửa khùng
Mơ về được thấy được trông
Trời xanh như thể là không có trời
Lá rơi như thể vàng rơi
Và trong ánh mắt rạng ngời tình yêu
Tháng mười một chẳng cô liêu
Bởi trong lạnh gió vẫn nhiều…lao xao
Lượt xem: 1853
Các tin khác
HỀ CHÈO (08/06/2025 10:14:AM)
Nhân từ (04/06/2025 11:46:AM)
Yên Châu (02/06/2025 08:42:AM)
Lưu danh (26/05/2025 10:26:AM)
Đánh Đàm (19/05/2025 11:36:AM)
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)
Chiến thắng (11/05/2025 05:53:PM)
Chuyện trò (27/04/2025 05:37:PM)