TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tây Nguyên của tôi
Thứ Năm, 17/10/2013 | 05:30:00 PM
(VACNE) - Là lần thứ mấy/Lại lên Buôn Ma/Đất trời vẫn đấy/
Vẫn cứ bao la
Phó Hội Viên, VACNE

Là lần thứ mấy
Lại lên Buôn Ma
Đất trời vẫn đấy
Vẫn cứ bao la
Tiếng chiêng tiếng cồng
Pùng pênh cùng gió
Cao vút nhà rông
Bờ vai vạm vỡ
Đã to cái phố
Đã cao cái nhà
Xe lớn xe nhỏ
Ầm ầm vào ra
Anh về hồ Lắc
Anh đến buôn Đôn
Nước trong như mắt
Ngựa xe bồn chồn
Rượu A Ma Kông
Tấm lòng đất đỏ
Thác nước ầm rung
Hoa rừng rực rỡ
Trai vẫn khoe khố
Gái vẫn khoe vòng
Đời còn gian khó
Cộng sức chung lòng
Ly cà phê đắng
Thấm mãi vào trong
Cao nguyên đầy nắng
Mang vào mênh mông
Quán Cà phê Môi trường, 17/10/2013
Lượt xem: 1464
Các tin khác
Nhất miệt vườn (16/06/2025 05:12:AM)
Quyết thôi (12/06/2025 03:00:PM)
HỀ CHÈO (08/06/2025 10:14:AM)
Nhân từ (04/06/2025 11:46:AM)
Yên Châu (02/06/2025 08:42:AM)
Lưu danh (26/05/2025 10:26:AM)
Đánh Đàm (19/05/2025 11:36:AM)
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)