TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Sân quê
Thứ Ba, 24/01/2017 | 07:57:00 AM
Sân còn vương dấu chân xưa/ Tiếng cười đầy ắp những trưa học về/ “Dung dăng dung dẻ” đêm hè/ Chơi ô, đánh chắt, chia phe trốn tìm...
Sân còn vương dấu chân xưa
Tiếng cười đầy ắp những trưa học về
“Dung dăng dung dẻ” đêm hè
Chơi ô, đánh chắt, chia phe trốn tìm...
Vu vơ ”chú cuội” lén nhìn
Làm đôi mắt ấy... vô tình chung chiêng!
Sân quê giờ bóng trăng nghiêng
Người xưa cách trở tận miền xa xôi
Nhớ thời tấm bánh bẻ đôi
Bắp ngô, múi bưởi... cùng ngồi đếm sao
Ngơ ngơ... tắm lộn cầu ao
Cánh diều tha thẩn vướng vào ngọn đa
Sương đêm níu mảnh trăng tà
Nhịp đôi đập lúa... mắt đà chớm say!
Vẫn đây, bên góc sân này
Tiễn người ra trận, vai gầy rung rung
Mờ xa bóng núi chập chùng
Một vầng trăng khuyết thức cùng sân quê.
Nguyễn Tiến Vang (vanhoadoisong.vn)
Lượt xem: 1705
Các tin khác
Nhất miệt vườn (16/06/2025 05:12:AM)
Quyết thôi (12/06/2025 03:00:PM)
HỀ CHÈO (08/06/2025 10:14:AM)
Nhân từ (04/06/2025 11:46:AM)
Yên Châu (02/06/2025 08:42:AM)
Lưu danh (26/05/2025 10:26:AM)
Đánh Đàm (19/05/2025 11:36:AM)
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)