quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TUỔI TRẺ VỚI MÔI TRƯỜNG

Rồng vàng du xuân - Tìm hiểu thêm về văn hóa Hà Nội

Thứ Năm, 16/02/2012 | 05:58:00 AM

Như đã trở thành truyền thống, cùng nồi bánh chưng xanh, cùng phong bao lì xì và câu đối đỏ, những người con đất Việt không quên dành những phút giây đầu năm đầy ý nghĩa cho những cuộc du xuân


Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà...
Cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi....

Khi thời khắc giao thừa đã điểm, vạn vật khoác trên vai một màu áo mới, người người nhà nhà hân hoan chào đón tân niên. Như đã trở thành truyền thống, cùng nồi bánh chưng xanh, cùng phong bao lì xì và câu đối đỏ, những người con đất Việt không quên dành những phút giây đầu năm đầy ý nghĩa cho những cuộc du xuân:
Du xuân du xuân í a...
Đã hẹn từng chiều í a...

Đặt chân đến nơi long phụng sum vầy, với tới nhành cây hái mầm lộc non, ai nấy đều cầu mong 365 ngày giàu sang, phú quí. Tất cả đã tạo nên một nét đẹp tâm linh, một bản sắc văn hóa nơi tâm hồn dân tộc Việt.

Và hòa chung với không khí đầu năm rộn ràng ấy, chương trình Rồng vàng du xuân đã được tổ chức. Với mục đích giúp các bạn trẻ biết đến một nét đẹp truyền thống lâu đời của quê cha, cũng là dịp hội ngộ, quây quần cùng nhau tìm về những không gian xưa cũ của Thăng Long ngàn năm văn hiến, chương trình đã thực sự trở thành một món quà đầu xuân ý nghĩa cho mỗi bạn trẻ tham dự..

Trong không khí se se lạnh của tiết trời Hà Nội, khi từng nhành cây ngọn cỏ vẫn còn đang ướt đẫm sương đêm, hơn 30 bạn trẻ đã cùng nhau có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài của mình. Họ được chia thành 3 đội, với 3 màu xanh, đỏ, vàng và phải cùng nhau đi tìm lời giải cho những câu đố mà ban tổ chức đã đề ra.

Mỗi câu đố quả thực là một thử thách đầy khó khăn. Được viết ra dưới dạng mật mã, khi giải được những mật mã này, các bạn trẻ sẽ biết được địa điểm tiếp theo mà mình cần đến. Đội nào thông minh và nhanh chân nhất sẽ trở thành người thắng cuộc.

Với địa điểm đầu tiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, gợi ý về những hạt mưa xuân đã khiến cho các đội chơi không khỏi bối rối...

“Có một chút bâng khuâng, một chút hững hờ khi mắt ai nhìn xuyên làn mưa phùn giăng nhòa trên phố...”

Nhưng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Và đội màu đỏ, với tài phán đoán thông minh đã trở thành đội chơi đầu tiên chinh phục được thử thách đầy khó khăn này..
 

 

 

Các bạn cùng nhau giải câu đố hóc búa này.
Lần lượt qua những địa điểm tiếp theo, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, dù gặp đôi chút khó khăn với cây bút chì bé hay nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích, thử thách nào cũng đã được các bạn trẻ chinh phục..
 

 

Các bạn trẻ tại phủ Tây Hồ

Và khi thong dong trên những chiếc xe đạp nhỏ, mỗi bạn trẻ đều không quên giữ cho mình một chút lặng yên để ngắm nhìn không gian mùa xuân, cùng với những nụ cười luôn thường trực. Đẹp biết bao, những làn môi dù khô nhưng vẫn tươi hồng rạng rỡ...

 

Các đội chơi di chuyển đến địa điểm tiếp theo bằng nhưng phương tiện thân thiện với môi trường.

 

Chùa Láng địa điểm đích đến cuối cùng.

Sau hơn ba giờ rong ruổi trên các con đường của thủ đô, 3 đội chơi đã đặt chân tới đích đến cuối cùng của cuộc hành trình: chùa Láng. Với khả năng bứt phá ngoạn mục, đội xanh đã vươn lên dẫn đầu sau cả 4 phần thi và trở thành đội thắng cuộc. Hành trình đã khép lại, nhưng những trải nghiệm thú vị mà nó đem lại chắc chắn sẽ trở thành một niềm vui lớn cho tất cả những ai đã tham gia chương trình. Tạm biệt du xuân 2012, chúng ta cùng chờ đón một năm mới gặt hái thật nhiều thành công đang chờ đợi, thật nhiều niềm vui và cả hạnh phúc....
Hãy xem tralier các bạn nhé !



Thực hiện: C4E Media


(C4E Media)
Rồng vàng du xuân - Tìm hiểu thêm về văn hóa Hà Nội
Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà...
Cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi....

Khi thời khắc giao thừa đã điểm, vạn vật khoác trên vai một màu áo mới, người người nhà nhà hân hoan chào đón tân niên. Như đã trở thành truyền thống, cùng nồi bánh chưng xanh, cùng phong bao lì xì và câu đối đỏ, những người con đất Việt không quên dành những phút giây đầu năm đầy ý nghĩa cho những cuộc du xuân:
Du xuân du xuân í a...
Đã hẹn từng chiều í a...

Đặt chân đến nơi long phụng sum vầy, với tới nhành cây hái mầm lộc non, ai nấy đều cầu mong 365 ngày giàu sang, phú quí. Tất cả đã tạo nên một nét đẹp tâm linh, một bản sắc văn hóa nơi tâm hồn dân tộc Việt.

Và hòa chung với không khí đầu năm rộn ràng ấy, chương trình Rồng vàng du xuân đã được tổ chức. Với mục đích giúp các bạn trẻ biết đến một nét đẹp truyền thống lâu đời của quê cha, cũng là dịp hội ngộ, quây quần cùng nhau tìm về những không gian xưa cũ của Thăng Long ngàn năm văn hiến, chương trình đã thực sự trở thành một món quà đầu xuân ý nghĩa cho mỗi bạn trẻ tham dự..

Trong không khí se se lạnh của tiết trời Hà Nội, khi từng nhành cây ngọn cỏ vẫn còn đang ướt đẫm sương đêm, hơn 30 bạn trẻ đã cùng nhau có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài của mình. Họ được chia thành 3 đội, với 3 màu xanh, đỏ, vàng và phải cùng nhau đi tìm lời giải cho những câu đố mà ban tổ chức đã đề ra.

Mỗi câu đố quả thực là một thử thách đầy khó khăn. Được viết ra dưới dạng mật mã, khi giải được những mật mã này, các bạn trẻ sẽ biết được địa điểm tiếp theo mà mình cần đến. Đội nào thông minh và nhanh chân nhất sẽ trở thành người thắng cuộc.

Với địa điểm đầu tiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, gợi ý về những hạt mưa xuân đã khiến cho các đội chơi không khỏi bối rối...

“Có một chút bâng khuâng, một chút hững hờ khi mắt ai nhìn xuyên làn mưa phùn giăng nhòa trên phố...”

Nhưng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Và đội màu đỏ, với tài phán đoán thông minh đã trở thành đội chơi đầu tiên chinh phục được thử thách đầy khó khăn này..
 

 

 

Các bạn cùng nhau giải câu đố hóc búa này.
Lần lượt qua những địa điểm tiếp theo, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, dù gặp đôi chút khó khăn với cây bút chì bé hay nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích, thử thách nào cũng đã được các bạn trẻ chinh phục..
 

 

Các bạn trẻ tại phủ Tây Hồ

Và khi thong dong trên những chiếc xe đạp nhỏ, mỗi bạn trẻ đều không quên giữ cho mình một chút lặng yên để ngắm nhìn không gian mùa xuân, cùng với những nụ cười luôn thường trực. Đẹp biết bao, những làn môi dù khô nhưng vẫn tươi hồng rạng rỡ...

 

Các đội chơi di chuyển đến địa điểm tiếp theo bằng nhưng phương tiện thân thiện với môi trường.

 

Chùa Láng địa điểm đích đến cuối cùng.

Sau hơn ba giờ rong ruổi trên các con đường của thủ đô, 3 đội chơi đã đặt chân tới đích đến cuối cùng của cuộc hành trình: chùa Láng. Với khả năng bứt phá ngoạn mục, đội xanh đã vươn lên dẫn đầu sau cả 4 phần thi và trở thành đội thắng cuộc. Hành trình đã khép lại, nhưng những trải nghiệm thú vị mà nó đem lại chắc chắn sẽ trở thành một niềm vui lớn cho tất cả những ai đã tham gia chương trình. Tạm biệt du xuân 2012, chúng ta cùng chờ đón một năm mới gặt hái thật nhiều thành công đang chờ đợi, thật nhiều niềm vui và cả hạnh phúc....
Hãy xem tralier các bạn nhé !



Thực hiện: C4E Media


Lượt xem: 1803

Các tin khác

Cô gái trẻ mơ khắc chế thiên tai

(27/03/2015 10:10:AM)

6 chuyến đi, hàng nghìn cây số và nhiều điều trăn trở

(25/11/2014 05:22:PM)

"Xin rác" bảo vệ môi trường

(28/08/2014 08:29:AM)

Những người trẻ tập làm kinh tế xanh

(03/12/2012 10:20:AM)

Mang thông điệp bảo vệ môi trường của trẻ em tới cộng đồng

(12/11/2012 04:39:PM)

Biểu diễn rối tại trường tiểu học giáo dục học sinh về biến đổi khí hậu

(09/11/2012 08:06:AM)

“Thầy trò & làng không rác”

(08/11/2012 07:37:AM)

“Hãy viết thư để nói tại sao nước là quý ”

(06/11/2012 06:49:PM)

CLB sống xanh - mô hình bảo vệ môi trường độc đáo

(31/10/2012 06:57:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE