quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Nguồn cội & lòng biết ơn

Thứ Hai, 09/01/2023 | 11:56:00 AM

(VACNE) - Dù rất bận rộn trong những ngày cận kề Tết Nguyên Đán cổ truyền, nhưng mọi người vẫn dành cho Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam (SOS) thời gian và sự sẻ chia tại buổi gặp mặt ấm áp vào một buổi sáng, của ngày đầu năm Dương lịch (8/1/2023).

Những gì lắng đọng trong suy nghĩ của một người đứng đầu Trung tâm khi đứng trước những Người Thầy, đứng trước các thành viên SOS khu vực miền bắc đó là: Nguồn cội và Lòng biết ơn. Điều này nghe thật đơn giản, nhưng ở từng giai đoạn, chúng ta sẽ có những cảm nhận và góc nhìn khác nhau.

Văn hóa của SOS là Nguồn cội, khởi nguồn từ  những người đã đóng góp cho hành trình của SOS những năm qua, dù còn đồng hành trực tiếp hay không thì vẫn là những mảnh ghép của gia đình này.


Mỗi thành viên là một cây đơn lẻ, có cá tính, có khả năng riêng nhưng hội tụ trong một vườn cây đầy sức sống. Vườn cây đó từng năm qua cố gắng tạo nên môi trường sống tốt hơn với sự che chở của các cây cổ thụ là các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, các chuyên gia của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, là Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Đó là những Người Thầy luôn tỏa ra năng lượng tích cực của trí tuệ, sự cống hiến tận tâm không mệt mỏi, đã và đang tiếp thêm biết bao nhiêu động lực, năng lượng trong hành trình xây dựng phát triển của SOS.

Văn hóa của SOS là Lòng biết ơn, và điều đó được gửi gắm trong lời tri ân cùng món quà của sự chân thành, từ trái tim, tâm huyết của tất cả thành viên SOS đang có mặt khắp mọi miền Tổ quốc gửi tới các Bậc Tiên Tổ, gửi tới những Người Thầy, gửi tới các đối tác, gửi tới các thành viên và gia đình của mọi thành viên luôn tin tưởng, đồng hành theo định hướng, mục tiêu bền vững của SOS trong quá khứ, ở hiện tại và hướng tới tương lai để SOS ngày càng có những đóng góp ý nghĩa hơn cho sự phát triển của Đất nước.

Một buổi tri ân nhỏ nhưng đầy ắp sự sẻ chia chân tình từ những Người Thầy, những thành viên SOS.

Một năm gói lại bằng sự tri ân và biết ơn.

Một năm gói lại bằng những niềm vui để chuẩn bị khởi đầu năm mới khởi sắc.

Đây chính là phần ngắn gọn sau những điều Sơn đã chia sẻ hôm nay cùng biết bao cảm xúc và sự biết ơn.

Sơn mong gửi được mọi điều trong suy nghĩ của mình tới những Người Thầy vĩ đại, tới những thành viên của SOS đã luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ dù đêm hay ngày, với các chuyến đi công tác tới khắp mọi miềnTổ quốc, luôn học hỏi và chia sẻ để hoàn thiện mình hơn.

Đó cũng là lời tri ân gửi tới các đối tác đã tin tưởng, lựa chọn, đồng hành cùng SOS.

Phạm Văn Sơn

Lượt xem: 1426

Các tin khác

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Bền vững (SCODE) tặng quà trường THCS Thanh, Hướng Hoá, Quảng Trị

(06/06/2025 02:03:PM)

Hoài niệm để cùng nhau bước tiếp

(05/06/2025 04:28:PM)

Thăm lạị mái trường xưa

(01/06/2025 07:03:AM)

Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu năm 2025

(31/05/2025 01:30:PM)

Cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân

(27/05/2025 03:36:PM)

Quần thể thông hai lá dẹt ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(22/05/2025 06:10:AM)

Thương tiếc Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Phạm Ngọc Đăng – Cánh chim đầu đàn, bay không biết mỏi của VACNE

(21/05/2025 11:15:AM)

GS. TSKH NGND Phạm Ngọc Đăng – Cây Đại thụ của ngành Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

(20/05/2025 01:54:PM)

Tin buồn

(20/05/2025 11:29:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE