TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Không thể quên
Thứ Năm, 20/07/2017 | 11:52:00 AM
(VACNE) - Mấy mươi năm đã qua/Biết rằng em đã xa/Anh vẫn về Đá Đẽo/Vội vã như về nhà
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE
Thân tặng Tác giả Hoa Trinh nữ ở Trường Sơn
Mấy mươi năm đã qua
Biết rằng em đã xa
Anh vẫn về Đá Đẽo
Vội vã như về nhà
Con đèo vẫn còn đây
Cánh rừng xưa vẫn đấy
Hoa Trinh nữ vẫn đầy
Riêng em thì không thấy
Nhớ em trao cánh võng
Cùng đóa hoa tươi hồng
Dấu câu chèo đêm nọ
Vào gió ngàn mênh mông
Anh giữ mãi trong lòng
Những ấm nồng trong trắng
Không ai bị lãng quên
Không gì nằm yên lặng
Quán Cà phê Môi trường, ngày 20/8/2017
Lượt xem: 2952
Các tin khác
Đón mùa Hè tháng Tư (20/03/2026 03:03:PM)
Chuyện bên hồ (19/03/2026 04:15:PM)
ASPEN (15/03/2026 07:04:PM)
MONG (13/03/2026 02:44:PM)
MỆT VUI (12/03/2026 05:34:PM)
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)
Chiêu trò (13/02/2026 09:17:AM)
SOS Môi trường (08/02/2026 07:36:PM)