TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Gửi Ông Ramesh, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ
Thứ Hai, 13/12/2010 | 08:19:00 PM
Nhân Ông dự kiến không thông qua Dự án thép POSCO 12 tỷ USD vì không bảo đảm môi trường và bị người dân phản đối
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE

Ông ơi, Ra Mes Ông ơi
Mừơi hai tỷ chứ chuyện chơi đâu nào
Đất thì thấp trời thì cao
Dân tình đâu biết hố nào nông sâu
Nhớ là phát triển hàng đầu
Lại còn đối ngoại toàn cầu hoá thân
Nhớ là thông cảm doanh nhân
Lợi nhà ích nước Ông cần nhớ cho
Ông dừng đập lớn mỏ to
Ngăn đào bauxite ngăn đô thị hoài
Xin sờ lên gáy lên tai
Vợ con Ông đấy lấy ai chu toàn
Ối trời na ná Việt Nam
Ông thôi là có ông quan khác rồi
Tỷ hai làm giấy giấy hôi
Riêng tiền thì cứ suốt đời tiền thơm
Ông ơi khéo lại ôm rơm
Hay là chơi kiểu thằng Bờm quạt mo
Sinh nhầm thời buổi gay go
Đầu thai kiếp khác cố chờ dịp may
Đừng quên bọn Tản mạn này
13/12/2010
Lượt xem: 3611
Các tin khác
Thuốc Trường sinh (24/02/2026 02:12:PM)
Đất nước ngập tràn sắc xuân (19/02/2026 08:37:AM)
Chiêu trò (13/02/2026 09:17:AM)
SOS Môi trường (08/02/2026 07:36:PM)
Tiệc tất niên (01/02/2026 03:16:PM)
Tạc ghi (25/01/2026 10:43:PM)
Lẽ nào (11/01/2026 11:10:PM)
Long đong (29/12/2025 11:01:AM)
Cướp (17/12/2025 09:40:PM)